EM ĐI QUA ĐỜI TÔI
Sunday, July 1, 2012 11:07:43 AM

Em đi qua đời tôi
Để lại nỗi đau dài
Và hồn chiều tê dại
Theo từng giọt nắng phai.
Tôi đi qua đời em
Dãy phố buồn hấp hối
Ngày lặng lẽ qua đời
Trong vùng tối, mắt cay.
Ta đi qua đời nhau
Hàng cây buồn tháng sáu
Em ở đâu ngọn sầu
Ngó xuống đời xanh xao.
Ta qua đời nhau chưa?
Mà trái tim thầm lặng
Một nụ tình cúi xuống
Tận trong sâu thẳm lòng.
HV













LQmysuperquan # Sunday, July 1, 2012 12:49:10 PM
Đọc xong bài thơ, Quân thấy có "hơi hám" của bài hát này nên gởi anh nghe nha.
Chúc anh tối cuối tuần êm ả.
nguyen van Haỉhaivan2 # Sunday, July 1, 2012 12:56:06 PM
lời chúc đến thật đúng lúc vì mình đang ..buồn!
Cám ơn bài hát nữa !
Chúc LQ vui!
LQmysuperquan # Sunday, July 1, 2012 1:02:38 PM
nguyen van Haỉhaivan2 # Sunday, July 1, 2012 1:13:13 PM
Chân tôi như lạc chốn đi về..
Vì em ơi đời là.. ảo mộng
Quán niệm chi thơ một kẻ.. hoang đàng!
-cám ơn lần nưã nhé LQ!
nguyentaivangtaivangnguyen # Sunday, July 1, 2012 1:40:09 PM
Mà trái tim thầm lặng
Một nụ tình cúi xuống
Tận trong sâu thẳm lòng."
Ta chưa qua đời nhau!
Dù cho mãi về sau,
Tình vẫn thắm một mầu,
Cho đến bạc mái đầu ....
Hỏi đời ta ở đâu?...
.....
Hòa trong nhau thật sâu,
Trong cuộc sống muôn màu ....
Tài Vang
nguyen van Haỉhaivan2 # Sunday, July 1, 2012 2:16:44 PM
Để hồn xiêu phách lạc
Vườn xưa cõi không hư
Phố xưa ngày phiêu bạt
Ta đi qua đời nhau
Rừng thiên thu mở cõi
Bước tiêu sơ qua đời
Tự tình như lá hoa!
Cám ơn anh ghé chơi.
Chúc một đêm ngon giấc anh nhé!
nguyentaivangtaivangnguyen # Sunday, July 1, 2012 2:24:58 PM
Đang chan hòa mở cõi,
Mơ màng trong tiếng gọi,
Hạnh phúc đâu quay về ...
Thế là hết não nề ....
Đời tràn trề thơ mộng!
TV
nguyen van Haỉhaivan2 # Sunday, July 1, 2012 2:32:24 PM
Hải rất vinh dự và cám ơn anh đã xem là bạn!
Xin cảm tác chút câu vui tặng anh:
Anh như mây phiêu hốt
Quên ngày tháng điêu linh
Đừng như tôi ..dại dột
Suốt đời khổ.. vì tình!
nguyentaivangtaivangnguyen # Sunday, July 1, 2012 2:42:34 PM
Khổ vì tình sao mình nghĩ dại?
Đời nhạt thếch mãi mãi chẳng có gì ...
Lòng trống rỗng chẳng một nghĩ suy ...
Thử so bì xem ai là dại?
Tài Vang
RedRosethehugesky # Sunday, July 1, 2012 4:04:00 PM
Em Đi Qua Tôi
Có lẽ nào ! Phố buồn đến thế !
Có lẽ nào ! Gió buồn đến thế !
Để hàng cây
Hàng cây ngơ ngác đèn khuya
Có lẽ nào ! Tôi buồn đến thế !
Có lẽ nào ! Quãng đường xa thế !
Để bàn chân
Bàn chân không muốn tìm về
Em đi qua tôi, qua tôi
Tóc xanh mười tám ngẩn ngơ quãng đời
Em đi qua tôi, qua tôi
Dáng trông lặng lẽ thật xa xa vời
Nỗi buồn ơi ! Nỗi buồn ơi !
Hãy nói với em giùm tôi
Em đi qua tôi qua tôi
Tháng năm vụt mất ngày xanh đâu rồi
Em đi qua tôi qua tôi
Lá hoa thuở ấy nằm khô bên trời
Nỗi buồn ơi ! Nỗi buồn ơi !
Hãy nói với em giùm tôi
Có lẽ nào phố buồn đến thế !
Có lẽ nào gió buồn đến thế !
Có lẽ nào quãng đường xa thế !
Có lẽ nào !! Có lẽ nào !!
nguyen van Haỉhaivan2 # Monday, July 2, 2012 9:31:11 AM
Chúc vui!
RedRosethehugesky # Monday, July 2, 2012 9:51:39 AM
Originally posted by haivan2:
Hihi
nguyen van Haỉhaivan2 # Sunday, July 22, 2012 10:18:33 AM
Khổ thơ đôi lúc phải bỏ bớt từ, nếu không mấy tai hại.... Ta qua đơi nhau là một câu, nên không ngắt Qua đời để hiểu là ..chết.
Và xin đừng gọi tôi Thisĩ mà người khác buồn!
Tôi chỉ cảm xúc viết cho qua những lúc tâm hồn .. Ấy thôi bạn ạ!
Mình làm bạn nhé??
Chúc vui!
nguyen van Haỉhaivan2 # Thursday, August 16, 2012 7:24:18 AM
Chúc anh khoẻ, cv tôt lành nhé!
Kính chào!
CBLL # Sunday, August 19, 2012 3:59:35 PM
Ngày mai trời lại sáng!
Ngủ ngon, mộng lành nhé anh Hải
nguyen van Haỉhaivan2 # Sunday, August 19, 2012 11:41:47 PM
Chúc mọi người một tuần mới nhiều sức khoẻ, hạnh phúc!