My Opera is closing 1st of March

THƠ

Hải Vân

SAO EM ĐI VỘI


Sao em đi qua đời ta vội?
Để chiều hoang thấp thoáng bóng Người
Dẫu biết đời là cuộc chia phôi
Sân ga những con tàu muôn lối!

Sao em đi qua đời ta vội?
Để xanh xao trên lá mùa hè
Nghe nỗi nhớ bước về lặng lẽ
Đêm tự tình đối bóng u mê!

Sao em đi qua đời ta vội?
Để sương tàn phủ kín hoàng hôn
Bao kỉ niệm buồn như hối tiếc
Ánh trăng khuya lạnh lẽo không hồn!

Sao em nỡ qua đời ta vội?
Để trăm năm về khóc đơn côi
Khắp vũ trụ chỉ là ..nỗi nhớ
Cuộc tình ơi! Thôi đã muộn rồi!

HV

EM ĐI QUA ĐỜI TÔI TA-NGƯỜI

Comments

dieuchung2003 Thursday, July 5, 2012 12:12:05 AM

Anh Hải ơi, em qua mở hàng bài thơ mới của anh nè. Anh khỏe không ? Những vần thơ của anh rất hay. DC chúc anh ngày mới vui nha

nguyen van Haỉhaivan2 Thursday, July 5, 2012 3:06:09 AM

cám ơn !
Thân ái chúc DC luôn an lành và hạnh phúc!

CBLL Sunday, July 8, 2012 5:52:36 PM

Originally posted by haivan2:

Cuộc tình ơi! Thôi đã muộn rồi!

CBLL nghĩ trong cuộc tình, không có gì là "muộn" cả. Chẳng qua là duyên-nợ không tới mà thôi!
Tuần mới vui, khỏe và làm viêc thanh thản nghen anh HV

nguyen van Haỉhaivan2 Monday, July 9, 2012 12:33:41 AM

cám ơn LL!
Chúc khoẻ và an lành.

RedRosethehugesky Thursday, July 12, 2012 9:36:26 AM

Em chưa họa được, hì hì pp
Chúc anh luôn vui khỏe! bigsmilebigsmile

nguyen van Haỉhaivan2 Saturday, July 14, 2012 2:40:07 PM

cám ơn HHĐ và chúc Mọi người luôn bình an nhé!

AnhKimdhoakim Sunday, July 15, 2012 12:40:10 AM

HV2
Sao em đi qua đời ta vội?
Để xanh xao trên lá mùa hè
Nghe nỗi nhớ bước về lặng lẽ
Đêm tự tình đối bóng u mê!


Sao em đi qua đời ta vội
Để vần thơ chữ viết nhạt nhòa
Gửi vào nắng hạ, trái tim trao
Vài giọt đau thương đang cấu cào.

Sao em đi qua đời ta vội
Tô xanh một thủa tay còn đợi
Ru tình cháy mãi cùng nhung nhớ
Ngày tháng đau buồn,Em tặng tôi... !

nguyen van Haỉhaivan2 Sunday, July 15, 2012 9:32:39 AM

Sao e nỡ qua đời nhau vội..
Biết bao giờ thấy lại ngày vui?
Những yêu thương và bao nỗi nhớ
Ngập ngừng như rộn rã tiếng ve.
Ta nghe nước mắt mình rơi nhẹ
Cuối đời sao chẵng có chỗ quay về!
Nỗi đau như chiều đi lặng lẽ
Mơ hồ ơi.. xa vắng.. còn nghe?!

Cám ơn em đã .. ghé lại.
Chiều chủ nhật vui nhé AK!

AnhKimdhoakim Sunday, July 15, 2012 2:34:49 PM

haivan2

ĐỘNG

Nỗi đau như chiều đi lặng lẽ
Mơ hồ ơi.. xa vắng.. còn nghe?!
Anh nhặt nốt vần thơ rơi rụng,
Xăm vào lòng tình cũ ủ ê...!

nguyen van Haỉhaivan2 Sunday, July 15, 2012 10:17:58 PM

Em ra đi chối bỏ cuộc tình
Ta nhặt nốt vần thơ rơi rụng.
Ngày tháng là cơn đau vô tận..
Ta qua đời nhau vội ... thêm sầu!

-chúc em một ngày tốt lành!

nguyen van Haỉhaivan2 Sunday, July 22, 2012 10:08:34 AM

cám ơn bạn chỉ giáo!
Không cần ,nếu đó không phải là một đấng cao cả hay là thần tượng,quan trọng đối với mình..
Chúc bạn vui và cám ơn đã đọc mấy dòng thơ thẩn của mình!
Cuối tuần vui nhé!

AnhKimdhoakim Sunday, July 22, 2012 1:31:35 PM

Originally posted by haivan2:

HV2
Em ra đi chối bỏ cuộc tình
Ta nhặt nốt vần thơ rơi rụng.
Ngày tháng là cơn đau vô tận..
Ta qua đời nhau vội ... thêm sầu!

Nghĩa lý gì khi tình mình đau..
Cạn cuộc đời biết có bể dâu ?
Em ra đi tình si gãy vụn.
Vội cuộc đời.. rồi cũng mất nhau.
K.

nguyen van Haỉhaivan2 Sunday, July 22, 2012 2:01:58 PM

Đời ngắn lắm.. thưong còn chưa đủ..
Thôi em đừng buồn nữa thêm sầu
những khuya ngồi đối bóng đêm thâu
Nghĩ về nhau mà lòng rưng rức
Đời là những con tàu muôn lối
Trái tim yêu ,biển rộng vô bờ..
Ta làm sao khép trọn vòng tay mơ
Để tim thôi bận lòng..nỗi nhớ!

RedRosethehugesky Wednesday, July 25, 2012 5:42:24 AM

Em có vội đâu có vội gì?
Bóng chiều mải miết chốn em đi
Bước chân lặng lẽ đường ko lối
Em biết về đâu có vội gì ?

Thôi đã xa rồi lối yêu xưa
Hoàng hôn hút bóng cõi xa mờ
Đâu có còn ai cười đứng đợi
Chỉ còn trong mộng một giấc mơ...

Chỉ còn sao lạnh trời khuya lắm
Em ngước tìm một chút ánh trăng
Mà lòng trĩu nặng mây vương mắt
Em biết về đâu hỡi xa xăm ...?

nguyen van Haỉhaivan2 Wednesday, July 25, 2012 10:20:40 AM

Nơi ấy , còn không một vầng trăng?
Đêm thao thức nối sầu dĩ vãng
Ngàn sao rụng vào cơn đau héo hắt
Ta thấy ta lạc giữa cõi đi về

Có còn em một nụ hồng si mê?
Bao ngày tháng tìm nhau diệu vợi
Nỗi khắc khoải về theo gío gọi
Lá rơi rơi như những đợi chờ..

Xin cám ơn em, một nụ tình
Nơi rất xa đâu đó giữa lặng thinh
Ta vẫn thấy ta yêu em vụng dại
Dẫu tình yêu là.. vầng trăng diễm ảo.
Rót vô cùng vào nỗi nhớ trên vai
Em ơi em, ta với.. đêm dài..
Nghe nỗi buồn gọi mãi tên ai!

cám ơn HHĐ!

RedRosethehugesky Saturday, August 4, 2012 3:01:30 AM

"Em đi vội" để lòng anh đứng mãi
Một đêm trăng thơ chẳng trải ưu tư
Đọng trong sương vết cũ dấu mờ
Và im lặng,
cõi lòng anh im lặng ...

nguyen van Haỉhaivan2 Saturday, August 4, 2012 3:28:36 AM

Lòng ta vẫn chung tình như biển rộng
Đem mênh mông khoả lấp một vô cùng
Ngàn sao rụng vào màn đêm bí mật
Tìm em đâu trong dĩ vãng nhiệm mầu?

Thôi nỗi nhớ và tình nhau chất ngất.
Em đi rồi.. giấc mơ đầy mộng dữ.
Thời gian ơi! Xin khép nốt vòng tay.
Để ta vẽ em vào tháng, vào ngày!

Chúc HHĐ khỏe và vui.
Cám ơn đã ghé lại!

Nguyen Sinhnguyensinhk7 Monday, August 6, 2012 10:26:58 PM

Bận quá chỉ tranh thủ tạt ghé thăm anh chút.
Nghe nói dạo rồi anh không khỏe và công việc rất bận?
Chúc anh mau bình phục và gặp thật nhiều may mắn. Sinh

nguyen van Haỉhaivan2 Monday, August 6, 2012 10:51:31 PM

Chào anh Sinh!
H cũng bận nên ít ghé anh được.
Xin thông cảm và cám ơn anh, chúc anh luôn khoẻ, công việc tốt đẹp!

nguyen van Haỉhaivan2 Sunday, August 12, 2012 11:15:11 AM

em đi trăng cũ không về nữa
để những chiều hoang gió lạnh lùng
ai thắp vì sao đêm hờ hững
vào Khoảng trời riêng u uất đau

CBLL Sunday, August 12, 2012 5:30:56 PM

Tặng anh H
"Bao Giờ Biết Tương Tư" của NS Ngọc Chánh và Phạm Duy.
CS Thùy Dương đã diễn tả nỗi niềm riêng thật buồn (qua đôi mắt) của những người con gái "hồng nhan bạc phận" ... như nàng

VTthuy-vothuong Monday, August 13, 2012 4:10:11 PM

Originally posted by haivan2:

...
ai thắp vì sao đêm hờ hững
vào Khoảng trời riêng u uất đau



em thắp lên vì sao lẻ loi
Trong bao la trời đêm tĩnh mịch
Ướm hồn ta
bên 1 vầng trăng lạnh
Xót xa.
Đắng cay.
Cô liêu!
VT

nguyen van Haỉhaivan2 Tuesday, August 14, 2012 4:10:00 AM

Em .. về chưa
Con đườg xưa áo lụa?
Để dĩ vãng buồn ném trăng bừa bãi xuống đời ta
Khúc sông xa
Chiều nay dậy sóng
Ánh dương tà
xao xuyến những triền sông
dĩ vãng ơi, hiu hắt quá đất trời..
Ta làm sao tìm nhặt lại thu đông
nỗi quạnh hiu
như những cánh đồng
trầm ngâm theo bóng ngày xa khuất
xin gởi lại
một mùa thu trút lá
hành trang là
những chuyến đi xa!

Thân chúc anh Sinh, lolem và vôthuờng khoẻ, vui!

RedRosethehugesky Tuesday, August 14, 2012 5:11:10 AM

Em sẽ về vào một sớm mai
Anh hãy đợi
Vầng trăng dĩ vãng
Xa cách dẫu đi theo ngày tháng
Để lại trong em những vết sẹo buồn
Đầy vấn vương...
Em làm sao quên nổi...
Anh hỡi,
Xin hãy đừng buồn
Đừng giận hờn với ánh trăng buông
Con đường xưa áo lụa
Sẽ ngọt ngào khi chiều thu trút gió
Mùa lá rồi sẽ rụng
Vào hai ta...

Thơ anh buồn quá, em họa theo p
Mong anh vui và khỏe nhé!
bigsmile smile coffee star

VTthuy-vothuong Tuesday, August 14, 2012 6:04:19 AM

Em đã về
tóc xanh đứng đợi
Giọt buồn rơi
hiu hắt những triền sông
Những ngày không em giọt buồn rơi mãi
Ép niềm thương gọi nỗi vấn vương
Anh ra đi
Phố âu sầu
Lòng trống trải
Gió thổi
mưa về
Trút trong lòng
sâu thẳm
tình ta!



RedRosethehugesky Tuesday, August 14, 2012 6:36:19 AM

Originally posted by thuy-vothuong:

Em đã về
tóc xanh đứng đợi
Giọt buồn rơi
hiu hắt những triền sông
Những ngày không em giọt buồn rơi mãi
Ép niềm thương gọi nỗi vấn vương
Anh ra đi
Phố âu sầu
Lòng trống trải
Gió thổi
mưa về
Trút trong lòng
sâu thẳm
tình ta!


Trùi! Con gái tôi làm thơ như ... người lớn thật là lớn vậy ta!
Ngạc nhiên chưa!
yikes yikes yikes

VTthuy-vothuong Tuesday, August 14, 2012 6:57:27 AM

Originally posted by thehugesky:

Originally posted by thuy-vothuong:

Trùi! Con gái tôi làm thơ như ... người lớn thật là lớn vậy ta!
Ngạc nhiên chưa!
yikes yikes yikes

Phỗng mũi rồi nè! lol lol lol lol lol lol lol lol Viết vài ba chữ . Chấm. xuống dòng Thế là thành thơ.

RedRosethehugesky Tuesday, August 14, 2012 7:01:53 AM

Originally posted by thuy-vothuong:

Phỗng mũi rồi nè!


Vậy về mở cửa nhà đi nha, để cho các cô các chú còn vào! Ko là ... giận đấy! bomb bomb bomb

nguyen van Haỉhaivan2 Tuesday, August 14, 2012 7:06:12 AM

E về chưa
Mà chiều ngóng đợi
Ngả tư đời
Hoang phế chiêm bao
Để tóc xanh
Thương lòng trắng nhiệm mầu
Ngàn hiu hắt
Trong mắt buồn chờ đợi..
Em về chưa
Đoá hồng vừa nở
Dấu tình yêu
phong kín nhụy buồn
Ta xa nhau
Khép cửa đời dạo ấy
Mắt môi cười
Hồn như lạc chiêm bao!
Thôi về đi
Cho hết đêm sầu
Để tiễn biệt
Một mùa thương cũ!
(ta sẽ nhớ
Một lần như thế.
Lần em chưa
Tính chuyện quay về!)

Chúc HHĐ Và VT một buổi chiều êm ..và hạnh phúc!

nguyen van Haỉhaivan2 Sunday, August 19, 2012 9:59:05 AM

Chào anh !
Hải cũng ổn anh ạ!
Cám ơn và
chúc anh cùng mọi người luôn khoẻ, vui!

ANTONantonhvluu Tuesday, August 21, 2012 11:07:11 AM



Chào anh HV , nghe nói nhiều về anh , cũng qua nhà anh đọc các bài thơ anh làm, nhưng đây là lần đầu tiên tôi viết comment
Thú thực tôi không biết làm thơ nên có qua nhà anh cũng như anh NS ,Rosa , Hoàng Hải ,.....không dám làm thơ mà chỉ dám viết thư
Có một dạo tôi làm đôi câu thơ về biển và mây ( theo ý tưởng tên anh ), viết rồi lại xóa .Bây giờ nàng thơ không ở được với tôi nữa rồi

Đọc bài thơ này , tôi đứng ở cương vị nhạc phụ tôi -thấy rất thấm thía

"Sao em nỡ qua đời ta vội?
Để trăm năm về khóc đơn côi
Khắp vũ trụ chỉ là ..nỗi nhớ
Cuộc tình ơi! Thôi đã muộn rồi!"

nguyen van Haỉhaivan2 Tuesday, August 21, 2012 1:10:16 PM

Hải cám ơn anh đã ghé ..
Mong bác trai và gia đình bớt buồn.. Ai rồi cũng sẽ ra đi khi chiếc vé tàu nằm trong túi..nên sân ga luôn gợi những nỗi buồn.. Anh ạ!
Giữ sức khoẻ anh Antonhvluu nhé!
Chào anh!

RedRosethehugesky Tuesday, August 21, 2012 3:41:34 PM

Em đi dầu có vội
Cũng qua ghé thăm anh
Chỉ mong anh khỏe mạnh
Và dòng thơ chảy mãi
Nắng sẽ hừng ban mai
Chẳng bao giờ là muộn ...

Mấy hôm em bận quá nên vắng nhà, em qua ghé thăm anh, mong anh luôn vui khỏe nha anh Hải Văn! smilesmile

HOANGHAI Hoanghai11 Friday, October 19, 2012 10:21:58 AM

Nghe anh có việc đi xa
Hỏi thăm chút đỉnh việc là ra sao
Bạn bè như thể tâm giao
Chúc Anh vạn sự ước ao đạt thành.
Ấm êm hạnh phúc yên lành
Bình an khỏe mạnh, tuổi xanh lại về.

HOANGHAI

Write a comment

New comments have been disabled for this post.