TA-NGƯỜI
Sunday, August 26, 2012 9:39:44 AM

Ta-Người xa cách mấy núi sông
Mà sao hiu hắt mãi trong lòng
Em hồn nhiên như từng con sóng
Để ta nghe đời quá bao dung.
Đã có lúc lòng ta tuyệt vọng
Giữa cuộc đời dâu bể, có không
Sự sống là một vòng hơi thở
Nên đời lồng lộng quá vô thường.
Chưa đến lúc ta bỏ đời đâu nhé!
Cuộc nhân sinh đã quá nửa rồi
Ta muốn nghĩ về em và nỗi nhớ
Cho hồn ta bớt những hoang mang.
Ta vẫn thấy em ngồi im lặng
Một góc trời riêng lẻ tri âm
Ngoài kia bóng chiều đi xa lắc
Để ta và nỗi nhớ âm thầm.
Ta-Người xa cách mấy dòng sông
Tháng chạp mù sương đến nao lòng
Xin còn chút mộng ban đầu ấy
Em có khi nào nhớ ta không?
HV













nguyen van Haỉhaivan2 # Sunday, August 26, 2012 1:47:45 PM
Ta vẫn trao nhau một chân tình
xin đời còn mãi tương phùng ắy
Mưa, nắng.. đừng phai những tấm lòng!
Cám ơn anh HH . Chúc anh luôn khoẻ, vui!
CBLL # Friday, August 31, 2012 2:51:49 PM
Nhưng tiếc rằng mỗi ngày đều có người thân quen giã từ ...
nguyen van Haỉhaivan2 # Saturday, September 1, 2012 9:36:10 AM
Sao ta nghe như mới .. giã từ!
Ai nhẫn tâm vùi ta vào kỉ niệm
Để ..chiều buồn ..cứ mãi nỗi riêng tư!
HOANGHAI Hoanghai11 # Friday, October 19, 2012 10:21:58 AM
Mà lòng gần gủi lẫn tương đồng
Tâm như kết giao hòa làm một
Anh cũng như vậy có đúng không ?
HOANGHAI
nguyen van Haỉhaivan2 # Wednesday, December 12, 2012 12:42:45 AM
Xuân ấm, đông tàn
Chân tình bè bạn
Nở trong nhau
Bao buồn vui..
-Hoàng Hải ơi!
Mấy độ thu sang..
Gởi tới anh,
Biết mấy tình thân
Thêm những ngày
Chim reo ,suối hát..
Với lòng tôi
.. Vì ngôn bất tận!
Lâu nay Hải ko vào O nhưng vẫn luôn nhớ anh, Hoàng Hải ạ!
Cám ơn và chúc Anh khoẻ,
Nguồn thơ mãi dạt dào..
CBLL # Wednesday, December 12, 2012 3:19:01 PM
Mong anh sẽ phục hồi và vui khoẻ như đêm Giáng Sinh TA-NGƯỜI gặp nhau lần đầu
nguyen van Haỉhaivan2 # Thursday, December 13, 2012 12:28:42 AM
chúc một Muà Giáng Sinh vui vẻ!