My Opera is closing 1st of March

THƠ

Hải Vân

CHIỀU EM ĐI


Chiều em đi, không gian mù tối
Phố bơ vơ nỗi nhớ khắp trời
Biết khi nào thấy lại ngày vui
Hay Ta-Người từ nay xa mãi..

Chiều em đi, lá rơi đầy lối
Muà thu xưa giờ chảy về đâu?
Không tiễn em sao lòng tức tưởi
Một cung sầu dâng ngập cả hồn đau..

Chiều em đi, sông rẻ nguồn li biệt
Ngàn sóng lay mùa thức dậy đi tìm
Tình yêu đã chìm theo phương trời tím
Xin đừng chia niềm đau cuối tình ơi!

Chiều em đi, ta chơi vơi khoảng tối
Hắt hiu lòng theo những ánh sao rơi
Em đi rồi, buồn quá em ơi!
Như vụt tắt ngoài kia ánh mặt trời!

HV

TA-NGƯỜIHẠ

Comments

điện thoại cao cấp chính hãngdienthoaicaocapchinhhang Tuesday, August 28, 2012 4:45:14 AM

buồn quá !

nguyen van Haỉhaivan2 Tuesday, August 28, 2012 7:28:37 AM

em đi rồi, sao còn ngóng đợi
giọt nắng tàn, hè phố bâng khuâng
Ta nghe tự lòng mình ..gió nổi
và.. không gian lạnh lẽo đến vô cùng!

Cám ơn anh HH và DTCCCH
Chúc các bạn khoẻ!

Tri Nguyen Phuc trumanhoi Tuesday, August 28, 2012 12:42:13 PM

Sao lại buồn zậy bạn

Ngọc Thủyngocthuy82 Wednesday, August 29, 2012 5:31:27 AM

bài thơ buồn, cảnh buồn, nhưng người đừng buồn anh nha

nguyen van Haỉhaivan2 Wednesday, August 29, 2012 9:58:31 AM

Buồn chi em,
Cho đêm dài nghiêng ngã
Bóng ngày tàn
Hay tiếng vọng xa xăm..

Em đã đi,
Mang theo vầng trăng lạnh
Đời chợt buồn
Như hạnh phúc lang thang

Ngày tháng trôi
Để thu buồn trên lá
Dạ khúc nào
Thao thức mãi ngàn sau..

Em ở đâu?
Cuộc tình diễm ảo
Sao lòng đau
Rất thực một lần yêu!

Chào bạn Tringuyenphuc và NgocThuy!
Chúc Thủy và bé Su luôn khoẻ!

HOANGHAI Hoanghai11 Friday, October 19, 2012 10:21:58 AM

Chiều thu buông đường như mờ lối
Gió hắt hiu trời tối mờ sương
Bước chân ai rão gót bên đường
Như ngóng đợi người thương chốn củ...

HOANGHAI

RedRosethehugesky Thursday, September 19, 2013 7:13:39 AM

Chiều em đi cho người ở lại
Cả khung trời ai viết chữ sầu dâng...?
Chiều em đi nắng vệt dài đứt bóng
Thắt lòng ai người có thấu cho chăng ....?

nguyen van Haỉhaivan2 Thursday, September 19, 2013 11:09:02 AM

Có còn.. hoa đỏ.. gọi mùa sang?
mà.. tình âm vang từng con sóng
phút nhớ em giữa chiều lồng lộng
Em ở đâu, má có ..ửng hồng?!

Cám ơn RR ghé thăm và làm anh lo .. ”đứt bóng“
!!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.