HẠ
Thursday, August 30, 2012 10:02:36 AM

Có phải em một mình cuối hạ.
Đã bao ngày lạc dấu chim qua
Để nhớ,quên kí ức nhạt nhoà
Vòng tay níu thoáng buồn kỉ niệm.
Có phải em dựng trời bão nổi
Để mưa nguồn nhớ cội thu xưa
Dòng sông đã theo về cuối bãi
Hắt hiu gì chút nắng ban trưa.
Có phải em còn buồn cuối hạ
Mà tóc mềm lặng lẽ như mây
Để có lúc chợt quay nhìn lại
Thấy ..đời là một giấc mơ phai!
HV
Tặng VT !













VTthuy-vothuong # Friday, August 31, 2012 5:56:39 AM
Cảm ơn chú nhiều, sức khỏe chú thế nào rồi ạ? chúc chú những điều tốt đẹp. VT
CBLL # Friday, August 31, 2012 2:45:22 PM
Originally posted by haivan2:
Lấm Lem đồng cảm với hai câu kếtChúc anh HV và VT một thật ngon giấc sau khi ngắm trăng rằm tháng bảy
Nguyen Sinhnguyensinhk7 # Sunday, September 9, 2012 9:57:16 AM
Dạo nầy bận và thấy opera vắng vẻ nên Sinh cũng lười online.
Chúc anh (chuẩn bị) sang tuần mới gặp nhiều điều tốt lành!
nguyen van Haỉhaivan2 # Tuesday, September 11, 2012 9:49:41 PM
Mình mới về nhà đây.
Sức khoẻ mình cũng ổn! mình ít online được vì mắt chưa lành, xin lỗi anh nghe!
Chúc vui!
RedRosethehugesky # Tuesday, September 18, 2012 5:42:09 AM
Anh Hải ui, em tạm nghỉ Blog một thời gian, khi nào em muốn nghe thơ anh cho em ghé nhà chút xíu nha!
Chúc anh thật khỏe hẳn và nhiều thơ hay nhé!
nguyen van Haỉhaivan2 # Wednesday, September 19, 2012 11:38:45 PM
Có lẽ mình phải xa các bạn một thời gian..
Chúc khoẻ và vui!
RedRosethehugesky # Thursday, September 20, 2012 4:02:19 PM
Originally posted by haivan2:
Vậy là anh cũng sắp tạm nghỉ xóm O một thời gian ư? Dạo này xóm hơi đìu hiu, nhưng thôi , mỗi người mỗi việc!
Em chúc anh mọi việc đều giải quyết tốt đẹp nha anh HV!
VTthuy-vothuong # Friday, October 12, 2012 4:13:21 PM
Sáng Hội An, chiều về Đà Nẵng
Phố lên đèn, leo lắt đong đưa
Chiều nay mây kín giăng mưa
Người đi biền biệt vẫn chưa tin về?
nguyen van Haỉhaivan2 # Friday, October 26, 2012 9:52:28 AM
Bây giờ, mắt mình đã khá hơn rồi. Thật may mắn đó!
Xin chúc mọi người luôn khoẻ, công việc tốt đẹp và hạnh phúc!
Nguyen Sinhnguyensinhk7 # Friday, October 26, 2012 10:31:42 AM
Hy vọng những ngày tới, mọi người sẽ tiếp tục đọc được những vần thơ réo rắt của anh.
RedRosethehugesky # Friday, October 26, 2012 3:21:58 PM
VTthuy-vothuong # Friday, October 26, 2012 3:38:20 PM
Chú Hải đã về, chú S, và cô " Hoa Đẹp" của con xí mất chỗ của con rồi, Con mong chú về làm thơ tình cho con đọc ké nhất nè! Chú S và Cô " Hoa Đẹp" mong sau con đó Hìhì
P/S chú S, Cô Hoa Đẹp vì VT mừng quá nên thất kính với Chú Cô rồi
VT xin cúi đầu tạ lỗi ạh!
RedRosethehugesky # Friday, October 26, 2012 4:29:24 PM
Originally posted by thuy-vothuong:
Suốt ngày nghịch ngơm thôi!
VTthuy-vothuong # Friday, October 26, 2012 4:43:25 PM
Originally posted by thehugesky:
Đang st nặng Cô ơi, bây giờ thì mệt vì chiều nay xe đạp bị thủng lốp, con dắt bộ đi sửa mà chỗ nào cũng từ chối sửa(họ chê xe đạp Cô ạ)cứ đi đi mãi lúc thấy mệt thì đã ở xa lắc lơ từ 5g đến hơn 6 giờ mà chẳng có chỗ nào nhận, may cuối cùng gửi luôn trong nhà ông già sửa xe mai lấy , vừa tủi vừa mệt muốn huhuhu thôiRedRosethehugesky # Friday, October 26, 2012 4:53:42 PM
Originally posted by thuy-vothuong:
Thôi nín đi cô thương, cô đền cho que kem nè :
Mâythuvangdnvn # Friday, October 26, 2012 11:56:31 PM
Nguyen Sinhnguyensinhk7 # Sunday, October 28, 2012 12:35:40 PM
Originally posted by thuvangdnvn:
Ok với chị V. "Xóm O Đà Nẵng" mình có 4 người nay đủ cả. Duy chỉ chổ chị V là chưa mở Blog... Nếu chị V mở toang cửa nhà chị ra thì niềm vui mới thật là trọn vẹn. Hehehe
VTthuy-vothuong # Sunday, October 28, 2012 1:33:10 PM
Originally posted by nguyensinhk7:
Mâythuvangdnvn # Sunday, October 28, 2012 1:49:01 PM
Originally posted by nguyensinhk7:
những người chị Vân quen biết đều là những" nhà thơ" ko hà chị V sợ người ta đến nhà mình chị ko tiếp được , nên chỉ đi vòng vòng thấy nhà nào dễ nói chuyện thì ghé chơi thôi ,chứ bản tánh chị V thì mọi người ở đây biết rồi đó !VTthuy-vothuong # Sunday, October 28, 2012 1:56:46 PM
Originally posted by thuvangdnvn:
Con zề đóng cửa nhà đây
VTthuy-vothuong # Sunday, October 28, 2012 1:57:14 PM
Originally posted by thuvangdnvn:
Con zề đóng cửa nhà đây ! Vì con hổng phải nhà thơ
Nguyen Sinhnguyensinhk7 # Sunday, October 28, 2012 2:03:12 PM
Originally posted by thuvangdnvn:
Akakak..."Nhà thơ" tức là "nhờ tha" đó chị V ơi!!!!!
Thơ mà nhờ "tha" hoài nhưng hổng có ai chịu..."tha", ai cũng chê hết í mà...
Còn nữa, phải luôn "lạy lục xin...tha" vì nếu không thì phải...ra tòa, đi tù!!!!!
HOANGHAI Hoanghai11 # Wednesday, December 12, 2012 1:00:18 AM
Hạ đến rồi đi chẳng lạ gì
Nhưng người lắm cảnh buồn sầu bi
Trong lòng in dấu bao kỷ niệm
Mùa hạ ngày xưa tiển nhau đi.
12.12.2012
HOANGHAI
nguyen van Haỉhaivan2 # Wednesday, December 12, 2012 2:19:53 AM
Thu về dâng ngập nỗi sầu bi
tìm đâu giữa chốn đời nghiêng ngả
Còn một thoáng nào.. mộng đã xa!
Mâythuvangdnvn # Wednesday, December 12, 2012 3:11:58 AM
nguyen van Haỉhaivan2 # Wednesday, December 12, 2012 7:01:37 AM
Lâu nay mới vào thăm O mà chẳng thấy có gì lạ..
Chúc tất cả mọi người khoẻ vui.
Xin thông cảm vì mình chưa thăm mỗi người được!
HOANGHAI Hoanghai11 # Sunday, December 23, 2012 12:36:18 AM
Giữa đêm chợt sáng chói lòa
Tin vui nhân loại, chan hòa tình thương
Trời đất dù phủ đầy sương
Vẫn nghe ấm lại, thiên đường Giáng Sinh .
Ánh nến soi rọi lung linh
Giữa khuya tiếng nhạc, xập xình hát ca
Du dương trầm bỗng bay xa
Âm thanh êm dịu, lòng ta an bình .
Trần gian cảm tạ thiên đình
Ban tặng năm mới, bóng hình đẹp tươi
Nhân loại lại nở nụ cười
Ấm êm hạnh phúc, người người an vui !
20.12.2012
HOANGHAI
nguyen van Haỉhaivan2 # Sunday, December 23, 2012 11:50:19 AM
Thân chúc anh và tất cả các bạn một Giáng Sinh Vui vẻ!
nmtms19740830 # Tuesday, January 29, 2013 2:11:14 AM
Thấy ..đời là một giấc mơ phai!
Nghe buồn quá!
Chúc anh Hải sức khỏe và bình an trong năm mới.
nguyen van Haỉhaivan2 # Tuesday, January 29, 2013 8:34:04 AM
Chúc bạn một Năm Mới sức khoẻ, bình an,hạnh phúc!