My Opera is closing 1st of March

THƠ

Hải Vân

NÔ-EN VÀ EM.



Em đấy ư... của ngày cuả tháng
Trong hồn ta vết sẹo thời gian
Chiều rồi ư.. sao mà sương lạnh
Bay về đâu những thoáng gió lùa.

Đêm Nô-en mùa đông thức giấc!
Ánh đèn màu ấm cõi bình yên
Chúa cao sang giữa đời khốn khó
Chảy về đâu ..bao nỗi muộn phiền.

Em đó ư.. sâu như kỉ niệm.
Ngày xưa đi biền biệt chưa về
Ta đấy ư..lòng thôi hối tiếc
Những chiều ngồi nhặt bóng đơn côi.

Ừ Nô-en. Lung linh chén rượu.
Khát nỗi lòng. Sóng dội bờ xa
Có phải em là mây, là bụi..
Đã tạo thành ảo ảnh tình ta?
!
HV

HẠVỀ ĐI EM!

Comments

CBLL Tuesday, December 25, 2012 4:15:05 PM

Ngon ghê ta ui!
Ua mà sao có hai tô, hèn chi có người mặt ... "bí xị", làm sao mà Liều Lĩnh "hàm thụ" được confused

X mas banner

VTthuy-vothuong Tuesday, December 25, 2012 4:21:46 PM

VT chúc mừng chú Hải có bài mới vừa hay vừa sâu lắng vừa đượm buồn khi bắt gặp em trong Tâm sự với Noel- Chúc Chú mùa Noel - ấm áp an lành và mạnh khỏe. VT

VTthuy-vothuong Tuesday, December 25, 2012 4:25:11 PM

Originally posted by CBLL:

Ngon ghê ta ui!
Ua mà sao có hai tô, hèn chi có người mặt ... "bí xị", làm sao mà Liều Lĩnh "hàm thụ" được confused

Bởi vì có người ăn hết 2 tô nên không thể đứng thẳng mà cũng chẳng thể ngồi lol lol lol

CBLL Tuesday, December 25, 2012 4:37:06 PM

Originally posted by thuy-vothuong:

không thể đứng thẳng mà cũng chẳng thể ngồi

Tội nghiệp ... love flirt angel

xoxo-with-love

VTthuy-vothuong Tuesday, December 25, 2012 4:43:02 PM

Tội nghiệp chi mà cái mặt đứng hổng nỗi mà vẫn cười tươi như hoa thế kia bigsmile bigsmile bigsmile

Mâythuvangdnvn Tuesday, December 25, 2012 11:38:11 PM

Originally posted by CBLL:

Ngon ghê ta ui!


Chị phải cố nhở cái quán mà noel năm rồi anh Hải dẫn chị em mình đến ăn,để mà tưởng đến em .

Originally posted by CBLL:

làm sao mà Liều Lĩnh "hàm thụ" được


em vẫn có đó chứ trong lòng những người cùng em đến đây ,thật ngon với món đặc sản của Hội An phải ko em ,ko biết em còn nhớ hương vị ấy ko ?

CBLL Wednesday, December 26, 2012 7:39:06 AM

Em còn nhớ lội mưa đi vô con hẻm, gặp ông chủ ngươi Tàu/Việt ...
Anh HV ăn xong tô cao lầu, kêu thêm tô thứ hai. Trong khi em đi mua bắp luộc ăn lol
Em vưa đi ăn Noel với đại gia đình về, kẹt xe quá chừng
Bây giờ phải đi ngủ ngày mai đi làm

Mâythuvangdnvn Wednesday, December 26, 2012 1:12:12 PM

Đã đọc xong quyển sách anh tặng rồi,đúng như DẤU ẤN anh ạ những lời khuyên nhủ,cách cư xử với lối sống ngày thường của Ba,của Mạ ,của Dì(mẹ) anh ,làm cho tất cả phải ngưỡng mộ và noi theo ,ngôi nhà 90b đã sản sinh ra những Nhân Tài ( lúc bấy giờ khó gia đình nào có được)mà nhất là hiểu về anh thật nhiều nữa .Thật lòng mà nói khi đọc xong quyển này em có cái nhìn về anh khác xưa nhiều...Em đọc rất nhiều lần bài BA TÔI và THÁNH HIỀN của Nguyễn văn Nguyên viết,Ba anh thật là một Thánh Hiền .Quyển DẤU ẤN thật tuyệt vòi anh ạ.

nguyen van Haỉhaivan2 Wednesday, December 26, 2012 5:44:30 PM

Cám ơn tất cả các bạn!
Mong mọi người luôn khoẻ, vui vẻ..

CBLL Wednesday, December 26, 2012 6:58:20 PM

Originally posted by thuvangdnvn:

Em đọc rất nhiều lần bài BA TÔI

Về Mẹ thì quá nhiều người viết
Viết về Cha là "hàng hiếm", nên Liều Lĩnh hy vọng được anh cho đọc ké BA TÔI S....O.....O....N

nguyen van Haỉhaivan2 Thursday, December 27, 2012 12:33:13 AM

Nếu LL muốn, vài bữa mình sẽ gởi file qua e-mail vì tuị mình Burn CD cho nhà in in ..
Chúc mọi người vui,khoẻ đón năm mới 2013 !

AnhKimdhoakim Thursday, December 27, 2012 12:58:43 AM

Em chào anh HV !
Nếu tiện anh làm thành bài post cho em đọc với anh nhé.

nguyen van Haỉhaivan2 Thursday, December 27, 2012 4:13:56 AM

Dấu Ấn là một đặc san dày 400 trang mà anh em mình đã cùng nhau viết về những kỉ niệm , hồi ức thời thơ dại sống cùng các bậc Cha Mẹ tại quê nhà Quảng Trị. Ngôi nhà ấy đã không còn nữa do bom đạn chiến tranh.
Dấu Ấn vừa mới in xong cuối tháng 11 này và mình có tặng một vài người bạn đọc cho vui..
Vì những tản văn khá dài nên chỉ có thể gởi qua E-mail thôi AK ạ!
(Bữa nào gởi đc E-mail cho mình nhé!)
Chúc Giáng Sinh và năm mới hạnh phúc

AnhKimdhoakim Thursday, December 27, 2012 4:22:56 AM

Originally posted by haivan2:

Vì những tản văn khá dài nên chỉ có thể gởi qua E-mail thôi AK ạ!


Vậy anh cho em một cuốn gởi qua bưu chính được không anh HV?

nguyen van Haỉhaivan2 Thursday, December 27, 2012 5:38:42 AM

vâng!
Nhưng để thư thư đã e nhé!

AnhKimdhoakim Thursday, December 27, 2012 8:26:28 AM

Originally posted by haivan2:

Nhưng để thư thư đã e nhé!


Dạ chừng nào được anh cứ nhắn email O nha anh, em cám ơn trước nhé.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.