My Opera is closing 1st of March

THƠ

Hải Vân

CUỐI ĐÔNG


Người ở đâu? Ta rét cuối đông
Chút nắng phai trên những má hồng
Chiều qua lối cũ sầu giăng mắc
Một thoáng u hoài trôi.. mênh mông.

Hoa cải vàng chưa trên bến sông?
Ngày xưa người cất bước theo chồng
Không tiễn đưa nhau buồn se thắt
Biết gởi trao ai nỗi chạnh lòng

Bao giờ người trở lại bến sông?
Còn nghe xao xuyến rộn trong lòng
Có phải chiều nay phương trời ấy
Gió lạnh cũng về theo.. nhớ mong?

Thôi hãy ngủ yên tình lỡ mộng!
Một lần xa cách mãi đôi dòng
Gió hiu hắt thổi.. chiều sương lạnh
Hoa cải vàng chưa trên bến sông?
HV
(Cảm tác từ CUối MÙA của Nguyễn Sinh)

XUÂN SẮP VỀTHÁNG CHẠP

Comments

Ngọc Thủyngocthuy82 Wednesday, January 30, 2013 7:45:54 AM

Anh Hải ơi, bao nhiêu buồn sầu anh cứ trút hết vào thơ đi nhé. Sau đó là lại yêu đời anh nghen. Còn biết bao điều thú vị đang chờ anh đó, chỉ cần anh mở cửa lòng là sẽ gặp liền.

nguyen van Haỉhaivan2 Wednesday, January 30, 2013 9:55:35 AM

Lâu ngày quá mới gặp em. Mong em và cháu khoẻ, chuẩn bị đón một năm mới hạnhphúc, an lành nhé!
Cám ơn em đã đọc thơ của mình!

Mâythuvangdnvn Thursday, January 31, 2013 12:25:20 AM

Hôm qua mọi người vẫn tập trung ,không có anh cũng buồn ! SINH mượn quyển DẤU ẤN rồi ,anh đi công tác bao giờ mới về !Mong anh luôn khỏe...

nguyen van Haỉhaivan2 Thursday, January 31, 2013 9:32:06 AM

có lẽ chủ nhật về!
Thật sự rất tiếc vì không có thì giờ nên không ghé được!
Chúc các bạn khoẻ!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.