My Opera is closing 1st of March

THƠ

Hải Vân

THÁNG CHẠP


Em ở đâu.. góc trời riêng lẻ
Khi hương tết về trên những cội hoa
Chiều sương khói vương mùi rạ cũ
Hồn tha hương có nhớ quê nhà?

Ngậm ngùi ôi những buổi chiều tà
Cánh chim cô độc phiá trời xa
Nhạt nhoà quá bến bờ lau cũ
Ngày ra đi.. gót bụi mịt mù

Về đi em .. cung sầu kiếm mỏi
Chén rượu đời trang trải là bao
Đêm dài nghiêng trong từng nỗi nhớ
Những trăng suông rụng mấy sông dài

Em ở đâu góc trời riêng lẻ
Tháng Chạp buồn theo giọt mưa sa
Sân nhà ai hoa vàng sắp nở
Hồn tha hương chắc nhớ quê nhà?

HV

CUỐI ĐÔNGSƯƠNG KHÓI

Comments

CBLL Monday, February 4, 2013 11:42:32 PM

Originally posted by haivan2:

Hồn tha hương có nhớ quê nhà?


Nỗi nhớ khó diễn tả, kỷ niệm vui-buồn, khi một mình thức khuya luộc bánh chưng
Để đỡ Lấm Lem, năm sau chắc tổ chức party, nấu bánh chưng cho đỡ mệt lol

nguyen van Haỉhaivan2 Tuesday, February 5, 2013 12:06:36 AM

sao e nấu bánh một mình? Phải đông người mới vui .. chứ!
Nghe tiếng nước sôi reo vui và kỉ niệm đưa ta trở về tuổi nhỏ.. để thấy ấm áp nào hơn gia đình.. Phải không em?
chuúc khoẻ nhé!

CBLL Tuesday, February 5, 2013 12:32:39 AM

Từ nhỏ tới lớn phụ Mẹ gói bánh chưng...
Bên này con trai, hôm sau bận đi học, làm sao thức khuya như mình được.
Nhưng khi thây Bồ Nhí thưởng thức là mình quá vui rồi anh à

AnhKimdhoakim Friday, February 8, 2013 1:03:40 PM

nguyen van Haỉhaivan2 Friday, February 8, 2013 1:16:44 PM

cam on nhieu! chuc ak van su nhu y!

HOANGHAI Hoanghai11 Saturday, February 9, 2013 4:41:50 PM


CUNG CHÚC TÂN XUÂN

Năm mới kính chúc bình an
Ấm êm hạnh phúc, chứa chan mặn nồng
Tiền tài cùng với vàng rồng
Đua nhau tìm đến, chất chồng toàn gia.

Cả nhà vui khúc hoan ca
Cao sang phú quí, tiến xa hơn người .
Sức khỏe tăng lên gấp mười
Phúc Thọ đầy đủ, vui cười thiết tha .

Xuân Quý Tỵ
HOANGHAI


Ngọc Thủyngocthuy82 Sunday, February 10, 2013 8:01:30 AM

em ghé thăm anh Hải. Chúc anh năm mới niềm vui tới hoài, nỗi buồn tan nhanh và mọi sự đều may mắn thuận lợi anh nha.

nguyen van Haỉhaivan2 Sunday, February 10, 2013 2:55:23 PM

chào NT !
Chúc NT một Năm Mới An lành, Hạnh phúc.
ít có thời gian nên mình không ghé bạn bè được.. Mong rằng tình cảm giữa anh chị em.. chúng ta vẫn không thay đổi .
Chúc Bé Su khoẻ , chóng lớn!
Chào em!

Ngọc Thủyngocthuy82 Tuesday, February 19, 2013 6:23:36 AM

Anh Hải cứ yên tâm lo làm việc, làm thơ, lo giữ gìn sức khỏe. Chỉ vậy là đủ rồi. Cả tuần hay cả tháng anh không ghé nhà em, em cũng thông cảm hết. Bạn bè, anh em nếu biết nhau, hiểu nhau nghĩa là sẽ không bao giờ bắt bẻ nhau. Em nghĩ như thế đó. Chúc anh mọi sự thuận lợi nha.

nmtms19740830 Saturday, February 23, 2013 6:04:20 AM



MÙA HOA CẢI
(Họa nguyên vận bài Tháng Chạp)

Xa quê - nửa cuộc đời có lẻ!
Xuân về… lại nhớ một màu hoa
Từ dạo xa người… xa vườn cũ
Hoa cải vàng không bến sông nhà?

Nắng ngả về tây, nhạt bóng tà
Vài cụm mây chiều dạt đồi xa
Khói giăng mờ khuất trời quê cũ
Mấy dặm đường xưa gió mịt mù.

Năm tháng dần qua lòng mòn mỏi
Ngoảnh lại tháng ngày chẳng còn bao
Cánh nhạn xa vời rưng rưng nhớ
Những tiếng tàu xa vẳng canh dài.

Xa quê - nửa cuộc đời có lẻ!
Hiu hắt xuân về hạt mưa sa
Bên thềm những nụ mai vàng nở
Gợi nhớ… mùa hoa cải quê nhà.

PHAN MẠNH THU – K9

Write a comment

New comments have been disabled for this post.