My Opera is closing 1st of March

THƠ

Hải Vân

SƯƠNG KHÓI


Em như chút nắng chiều còn lại
Trong hồn ta sương khói mênh mông
Những cánh hoa vàng rơi trước ngõ
Vì đã dâng đời hết.. phấn hương?

Sao gió chiều nay cứ gợi buồn
Phố đã lên đèn bóng đổ nghiêng
Phương trời xa ấy mưa hay nắng
Có giọt nào len trong mắt hiền.

Mãi mãi còn trong bao kỉ niệm
Một cuộc tình buồn như khói sương
Cánh chim bay mỏi về cõi chợ
Đừng thắp lòng nhau nữa đợi chờ!

Thôi em ..chút nắng chiều còn lại
Chẳng đủ ấm đêm dài mênh mang!
Thương cánh hoa tàn run trong gió
Chưa bay lên đã rụng bên đường!

HV

THÁNG CHẠPMÙA HOA CẢI

Comments

nguyen van Haỉhaivan2 Friday, February 22, 2013 1:21:57 PM

Nhìn ảnh minh họa làm mình nhớ:
E hỡi bây giờ e ở đâu?
Nằm trong huyệt lạnh chắc e sầu..!!
(có phải thơ của ĐH không nhỉ..)

Mâythuvangdnvn Saturday, February 23, 2013 12:07:51 AM

Ừ bài thơ đó của ĐINH HÙNG hai câu đầu của bài thơ:
"Trời cuối thu rồi -- Em ở đâu?
Nằm bên đất lạnh chắc em sầu? "

nguyen van Haỉhaivan2 Saturday, February 23, 2013 12:12:10 AM

-trí nhớ cuả Hải lúc này đang có vấn đề...!
chúc V khoẻ, vui.

CBLL Saturday, March 9, 2013 2:11:38 PM

Trí nhớ của LL dạo này cũng quá tệ, có lẽ thua cả anh HV và chị LV! Quên tùm lum cry

Have a nice weekend

Write a comment

New comments have been disabled for this post.