TUỔI TRĂNG RẰM
Wednesday, February 27, 2013 4:18:29 PM

Tháng giêng ơi ! Em có về ngang cửa
Mà hoa vàng trong gió cứ đong đưa
Chú bướm nhỏ của một thời vương vấn
Đợi chờ ai xếp đôi cánh bâng khuâng..
Bao kí ức về theo tiếng ve ngân
Để tuổi dại mãi hoài còn nuối tiếc
Gốc phượng cũ già nua thêm từ ấy
Mà dấu hài dáng nhỏ.. đã mù khơi!
Cây chuyển mình mấy thu qua còn đợi
Lá vàng rơi-gió lộng rối tóc người
Nỗi nhớ ơi bước xưa về lặng lẽ..
Trong ngọt ngào thời áo trắng tóc xanh.
Về đi em ! kẻo buồn vầng trăng lạnh!
Bao đêm tàn rụng mãi hiên nhà anh
Về đi em ! những bến đời xa vắng
Nơi đâu? Trương Chi tiếng khóc một thời.
Về nhé em ..đừng để lá vàng rơi
Mắt vời vợi theo gió luà qua cửa
Tóc sương phủ , ngại chiều không bước nữa !
Tuổi-trăng-rằm ai trả lại giùm tôi?
HV
( họa nguyên vận bài NẾU CÓ MộT NGÀY của PHAN MANH THU)













nguyen van Haỉhaivan2 # Thursday, February 28, 2013 1:19:53 AM
Nếu tháng giêng khi xuân vừa mở cửa
Tôi quay về… tìm hoa dại đường xưa
Có cánh bướm một thời tôi vương vấn
Biết còn không? sao cứ nhớ bâng khuâng.
Nếu tôi về mùa rộn tiếng ve ngân
Bông hoa phượng cháy đỏ trời thương tiếc
Vạt áo trắng bay bên đường ngày ấy
Xa lắm rồi… kỷ niệm cũng mù khơi.
Nếu chớm thu tôi về không ai đợi!
Biết tìm đâu một thuở dấu chân người?
Thắp ngọn nến - đón mùa sang lặng lẽ
Nến lụi tàn - tôi tống tiển ngày xanh.
Nếu mùa đông tôi về bên giếng lạnh
Khua tiếng gàu tìm kiếm một vầng trăng
Mặt nước kia đã lâu rồi phẳng lặng
Tìm được không dư ảnh của một thời?
Đã bao lần tôi đếm lá vàng rơi
Mới chớp mắt mười năm đi qua cửa
Nếu một mai - tôi không quay về nữa
Mọi ưu phiền gió hãy cuốn dùm tôi…
Phan Mạnh Thu K9 - 8/1986
nmtms19740830 # Thursday, February 28, 2013 2:40:40 AM
nguyen van Haỉhaivan2 # Thursday, February 28, 2013 2:57:02 AM
Chúc luôn khoẻ, vui!
VTthuy-vothuong # Thursday, February 28, 2013 1:28:42 PM
Nguyen Sinhnguyensinhk7 # Friday, March 1, 2013 3:54:53 AM
nguyen van Haỉhaivan2 # Friday, March 1, 2013 10:08:06 AM
Vừa rồi Sinh nhật a Sinh mà mình vô tình quá nên .. Mong anh thông cảm!
VT làm việc vui nhé!
Chào hai bạn!
VTthuy-vothuong # Monday, March 4, 2013 10:37:50 AM
Originally posted by haivan2:
Ủa zậy hả chú Hải? VT cũng hổng biết @ Chú S ui còn bánh kem không cho VT ké miếng hihi,Nguyễn Tri Niêntrinien33 # Monday, March 4, 2013 11:27:07 AM
Trăng đã đi về phía núi xa xa
Ngày mai lại phương trời trăng lộng lẫy
Trăng vẫn tỏ cùng tuần cùng tháng đấy
Mái mãi trăng rằm như một đoá hoa
Cuộc đời ta như sóng biển hiền hoà
Khi bão tố chỉ là trong giây lát
Dù có đau thương nhưng không nhoà nhạt
Trăng rằm lung linh thắm dượm lời ca
nguyen van Haỉhaivan2 # Tuesday, March 5, 2013 12:50:35 AM
Nhưng bóng chiều sẽ trôi vào dĩ vãng
Ai mang đi một mùa trăng lành lặn?
Mà còn đây.. những chiếc lá bạc màu!
Hun hút sầu tựa như một sân ga
Hoang vắng gọi tên người trong thinh lặng
Trăng ơi em biền biệt chảy về đâu?
Mà thao thức của ta ..mãi trong lòng!
-xin cám ơn anh đã ghé thăm, để lại những vần thơ thật hay và ý nghĩa!
Sáng nay,Hải đang bị đau mắt nên xin lỗi đã không thể viết đầy đủ dấu được!
-Kính chúc anh luôn khoẻ, và nhiều niềm vui!
HV
Nguyen Sinhnguyensinhk7 # Tuesday, March 5, 2013 1:24:13 AM
Originally posted by haivan2:
Anh Hải lại bị "đỏ mắt" rồi à?
Bệnh mắt thường rất nguy hiểm, anh nên đi khám BS.
Để lâu nặng thêm rất khó chữa và có khi bị giảm thị lực về sau.
Chúc anh mau lành bệnh và hẹn gặp nhau vào một ngày rất gần!
nguyen van Haỉhaivan2 # Tuesday, March 5, 2013 1:35:25 AM
Chúc a luôn khoẻ, cv thuận lợi.
VTthuy-vothuong # Tuesday, March 5, 2013 3:12:25 PM