My Opera is closing 1st of March

THƠ

Hải Vân

THÁNG GIÊNG VÀ EM


Đã hết tháng giêng rồi đó em!
Vời vợi mùa qua áo phai màu
Đừng trách người đi chưa gót mỏi
Dặm ngàn gió bụi mắt trông nhau.

Đã hết tháng giêng rồi đó em!
Nỗi buồn như phố bỗng dài thêm
Thao thức một hương trời tháng chạp
Thấy bóng ai về trong nhớ quên

Đã hết tháng giêng rồi sao em?
Quỳnh hoa chưa nở mộng tàn đêm
Ngày dài hiu hắt sầu tiễn biệt
Sợi khói lam chiều vương cô liêu

Đã hết tháng giêng rồi em ơi!
Có lẽ nào em mãi phương trời
Bến cũ chiều nay cơn gió thổi
Còn ai khóc những cánh hoa rơi ?

HV

TUỔI TRĂNG RẰMEM VÀ TA

Comments

VTthuy-vothuong Wednesday, March 13, 2013 10:30:29 AM

Tháng giêng em nằm nghe gió hát
Nghe lá rơi nghiêng tựa vai mềm
Tháng giêng em nhớ mùi cỏ lạ
Nghe giọt đàn thánh thót gõ nhịp tim


HOANGHAI Hoanghai11 Wednesday, March 13, 2013 2:07:50 PM

Tháng giêng thì đã qua rồi
Nhưng xuân có đó, lộc chồi tươi xanh
Với bao cảnh vật long lanh
Xuân mang sức sống, an lành muôn nơi.

13.3.2013
HOANGHAI

nguyen van Haỉhaivan2 Thursday, March 14, 2013 12:11:19 AM

”tháng giêng em nằm nghe gió hát”
Để chiều tan vào niềm u tịch
lá vờn bay qua miền sông vắng
Như âm thầm son phấn bỏ môi
Đàn ai khuya thánh thót vào tim
chơi vơi.. những nỗi nhớ vô hình
Tháng giêng em một mình.
Tháng giêng em một mình!

Cám ơn VT và anh HH đã ghé thăm!
Chúc các bạn một ngày tốt lành!

Mâythuvangdnvn Thursday, March 14, 2013 1:17:59 AM

Rất vui vì anh đã khỏe !

nguyen van Haỉhaivan2 Thursday, March 14, 2013 1:46:49 AM

cám ơn nhiều!
Chúc một ngày vui và an lành!
Trời vẫn gió lạnh nên mình cũng không yên ổn lắm!!

RedRosethehugesky Friday, March 15, 2013 10:27:12 AM

Em qua thăm anh! Lâu lắm rồi vì em cũng ít lên, mà anh thì một đợt dài ốm và cũng vắng trên Opera!
Thơ anh vẫn thế!
Hay và đầy nỗi niềm...
Thật Hạnh phúc cho người phụ nữ nào bóng dáng trong những vần Thơ ấy...
Hôm nay cho em .. nợ ko họa lại nah anh!
Chúc anh luôn khỏe và vui nhiều! bigsmilebigsmile
Em, HHĐ

RedRosethehugesky Friday, March 15, 2013 10:27:53 AM

Originally posted by thuy-vothuong:

Tháng giêng em nằm nghe gió hát
Nghe lá rơi nghiêng tựa vai mềm
Tháng giêng em nhớ mùi cỏ lạ
Nghe giọt đàn thánh thót gõ nhịp tim


Ai bảo đây là những vần thơ của bé con??
Hay quá trời luôn! yes yes

nguyen van Haỉhaivan2 Friday, March 15, 2013 11:50:21 AM

chào RR !
cám ơn đã ghé thăm!
thân ái chúc RR và các cháu khoẻ , vui, công việc tốt đẹp!
Mình bận lắm nên ít gặp các bạn thường xuyên nhưng vẫn hay vào thăm nhà các bạn..
Tạm biệt nhé!

VTthuy-vothuong Tuesday, March 26, 2013 9:51:03 AM

Originally posted by thehugesky:

Ai bảo đây là những vần thơ của bé con??
Hay quá trời luôn! yes yes

Là Bé con đó Cô RR, bé con mỗi ngày mỗi tâm trạng !!!

nguyen van Haỉhaivan2 Tuesday, March 26, 2013 10:16:47 AM

Bao năm qua em con thuyền không bến.
Để mãi nhớ về thuở hoàng thị ngày xưa
Mỗi một năm qua là những mùa thu chết
Để bấy nhiêu năm chỉ một cõi đi về!

nmtms19740830 Friday, May 31, 2013 5:27:26 AM

Đã hết tháng giêng rồi đó em!
Vời vợi mùa qua áo phai màu
Đừng trách người đi chưa gót mỏi
Dặm ngàn gió bụi mắt trông nhau.

Bài thơ thật hay.

nguyen van Haỉhaivan2 Friday, May 31, 2013 9:27:40 AM

-thật là hạnh phúc cho mình quá vì đang nằm dưỡng bệnh thật buồn lại được PMT ghé thăm!
Xin cám ơn lời khen của bạn!
Hi vọng bạn sẽ về hội ngộ ĐG .. đó, PMT nhé! Mình tuy ko là CHS ĐG nhưng rất quý những hoạt động của các bạn..
Chúc khoẻ, vui!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.