My Opera is closing 1st of March

THƠ

Hải Vân

EM VÀ TA


Đêm buồn trông những ánh sao rơi
Em ở đâu, nỗi nhớ ngập trời
Ngàn sóng xô hư ảnh em rồi
Để ngậm ngùi theo tiếng vạc rơi.

Chuyện ngày xưa con đò đứng đợi
Mà dòng đời xuôi ngược về đâu
Hồn thơ còn vương vấn không thôi
Tiếc son phấn mãi hoài truân lạc.

Xin đừng phai một màu áo lụa
Để tìm nhau thôi sầu héo uá
Và em còn như ánh trăng rằm
Sáng lòng ta buổi tóc hoa râm.

Nơi đâu là chén ngọc vỡ đôi
Cơn say em chìm vào bối rối
Vẫn còn đây nỗi nhớ vô hình
Em-và-ta trong cõi nhân sinh!

HV

THÁNG GIÊNG VÀ EMPHÔI PHA

Comments

CBLL Wednesday, March 20, 2013 11:35:41 PM

Originally posted by haivan2:

...Và em còn như ánh trăng rằm
Sáng lòng ta buổi tóc hoa râm.

Chúc mừng anh HV up yes

nguyen van Haỉhaivan2 Thursday, March 21, 2013 12:22:09 AM

có biết đâu..thuyền không bến đỗ.
mà khúc sông xa trăng mãi chờ
Cám ơn CBLL và chúc vui.

nguyen van Haỉhaivan2 Sunday, March 24, 2013 8:11:26 AM

xin chào và cám ơn bạn đã ghé thăm, cảm tác thơ.
bạn quá khiêm tốn đấy vì thơ bạn rất hay!
Mình tiếp phần 2 , bạn nhé!

Mưa có ướt vai người xưa cũ
Để lòng chạnh nhớ bến bờ xa
Đêm buồn ta thức cùng nỗi nhớ
ôi thuở tìm nhau mãi đậm đà!
Xin đừng quên phút ban đầu ấy
Dẫu đời muôn lối.. có muộn màng
Thuyền em hãy trôi về dĩ vãng
Biết đâu ..ta sẽ được chung dòng!

nguyen van Haỉhaivan2 Sunday, March 24, 2013 9:15:12 AM

xin mãi còn nhau chút hương nồng
Như những ngày xưa đợi và mong
Em xa rồi! Bến đời hoang vắng
Để lại chiều phai gió lạnh lùng!

Chúc em một mùa xuân hy vọng
trước em là bao nỗi chờ mong
Xa xôi..có nhớ về ai đấy..
Cứ gởi hồn theo .. những áng mây!

nguyen van Haỉhaivan2 Sunday, March 24, 2013 10:02:17 AM

không dám đâu!
thơ bạn rất chân thành và dễ thương!
Mình phải tạm biệt đây!
Lần nữa cám ơn bạn đã đến thơ hoạ..
Chúc vui!

nguyen van Haỉhaivan2 Monday, March 25, 2013 3:15:52 AM

Có phải tình em là bất diệt?
Mà cơn say ta buồn hối tiếc
Em qua cầu dang dở một vần thơ.
Ngàn sóng xô dĩ vãng mãi tôn thờ
Ta xé nát tim này nỗi nhớ
Khóc tình em cuối những bến bờ
xin tìm về thắp lại buổi đam mê
Em-và-ta son sắt một hẹn thề!

nguyen van Haỉhaivan2 Monday, March 25, 2013 6:25:50 AM

Ta tìm nhau cuối những tàn thu
Để lạc nhau trong khói sương mù
Em đừng khóc mà thu buồn lá rũ
Tình cũng sầu lạc giữa chốn u mê
Em ở đâu ? Vầng trăng của hẹn thề??

nguyen van Haỉhaivan2 Monday, March 25, 2013 8:38:53 AM

người mượn vầng trăng đấy phải không?
Ta kẻ tình si dẫu dại cuồng!
tình đã trao người khôg hối tiếc
Ngàn năm như Lý Bạch..dại khôn??
Người có chờ ta tròn cuộc mộng
sẽ hẹn tìm nhau thỏa ước mong
Kiếp trước đường tình ta riêng lẻ..?
Kiếp nay xin đợi.. một lối về!

nguyen van Haỉhaivan2 Tuesday, March 26, 2013 8:28:23 AM

Ta yêu e nên cuồng si một kiếp
Bao đêm buồn nghe mật đắng đầu môi
Vì nhớ e ta héo hắt nụ cười
Dẫu biết tình 2 ta là vô vọng
Sầu tím tâm can đêm đối bóng
Ngóng đợi ai mà như gió lay
vẫn tưởng e về bên ta dẫu phút giây..
Để hoàng hôn chiều nay dậy sóng
Và cõi lòng ta .. Nỗi nhớ E mãi như khói xây thành!

nguyen van Haỉhaivan2 Tuesday, March 26, 2013 9:57:11 AM

Muà thu không đến nữa bao giờ!
Khi mộng thu tàn giữa cơn mơ
Em đi khuất nẻo buồn thu ấy
Để lại hồn thu giọt lệ cay
Bẽ bàng chi lắm chút tình say
Mà thu thao thức biết bao ngày
Nhặt lá vàng rơi buồn man mác
Sầu ai lấp nỗi buổi chiều nay?

nguyen van Haỉhaivan2 Tuesday, March 26, 2013 10:25:16 AM

Vì bây giờ e đã là cuả ai!
Nên ta cạn những chén sầu nầy
Tình không chung lối niềm cay nghiệt
Xé nát hồn nhau có ngậm cười
Ừ thôi uống hết để chia tay
Tàn đêm đập vỡ cả tình này
Chúc người hạnh phúc..ta đi đây!

nguyen van Haỉhaivan2 Wednesday, March 27, 2013 12:04:27 AM

ta nào có muốn trách gì em
Hoàng hôn nào chẳng nắng xa thềm
Lời yêu thương đã xa tầm với
thao thức lòng thêm nỗi u hoài
kỉ niệm sẽ về theo gió gọi.
Tỉnh mê còn mật đắng đầu môi
Thôi em.. đi kẻo lỡ bước thời gian
Ta ở lại . Buồn dành riêng mang!

nguyen van Haỉhaivan2 Wednesday, March 27, 2013 4:58:28 AM

Ta sẽ về tìm mắt ai sâu
Để nhớ, để thương và để sầu
Từ dạo người đi về phuơng ấy
chết nửa hồn ai trong đắng cay..
Oán trách nhau chi chỉ bẽ bàng
Đường chiều hai lối mộng đời tan
giọt lệ ai còn vương đôi mắt
xin hãy chôn vào kỉ niệm đau!

yengfitran Wednesday, March 27, 2013 5:27:10 AM

Trong trai tim quan dau luon chua nhieu giot le ! Cu lay thoi gian boi xoa dan,goi rua dan bang nhung hoat dong tu thien se thay minh cao ca hon ?

nguyen van Haỉhaivan2 Wednesday, March 27, 2013 5:43:06 AM

Ta thấy trong em một nỗi sầu
Tình nào ko vời vợi niềm đau
Bước đơì xuôi ngược muôn nghìn lối
Kỉ niệm đầy vơi một khoảng trời
Thôi nhé! Tình mà ko duyên nợ..
Sẽ đẹp trong nhau mãi một đời!

nguyen van Haỉhaivan2 Wednesday, March 27, 2013 5:46:37 AM

cám ơn bạn yengfitran!
chúc vui!

nguyen van Haỉhaivan2 Wednesday, March 27, 2013 6:27:45 AM

giữ làm chi nữa để buồn thêm
Tình đã phai như nắng qua thềm
kỉ niệm còn ai mà trăn trở
đớn đau theo mãi một phương trời !

nguyen van Haỉhaivan2 Wednesday, March 27, 2013 7:55:25 AM

thôi thế từ đây cách biệt rồi
tình mình chỉ có thế mà thôi
Nắng tắt chiều buông sầu muôn lối
Đừng tìm nhau nữa.. chỉ buồn thôi!

nguyen van Haỉhaivan2 Wednesday, March 27, 2013 8:10:32 AM

ừ , hãy cứ đi với một người
ta buồn cũng chỉ thế mà thôi!
Chúc người hạnh phúc cùng duyên mới
Dẫu ta đang khóc hay gượng cười..

nguyen van Haỉhaivan2 Wednesday, March 27, 2013 8:43:51 AM

Thế là hết những chiều ta chung lối
Em đi rồi ngày tháng hoá đơn côi
Ta trở về tìm lại mảnh trăng côi
Và một nửa hồn ai hoài thơ dại.
Xin cất giữ trong ngăn sầu của tuổi
Kỉ niệm buồn nhưng sẽ mãi trong tôi!

Tặng em, để thay lời cám ơn!
HV

nguyen van Haỉhaivan2 Wednesday, March 27, 2013 9:55:40 AM

xin đừng trả lại nhau tình khờ dại
Vì biết đâu em đã đi rồi
Khung trời nào ta đã gặp nhau đây
Có hoa bướm và cuồng quay nỗi nhớ
Có đông tàn và thu phai bỡ ngỡ
Cả đợi chờ và nhịp thở hồn thơ
Xin hãy giữ chút tình này bé nhỏ
Để tình yêu không chết được bao giờ!

nguyen van Haỉhaivan2 Wednesday, March 27, 2013 10:39:35 AM

“thu sẽ tàn và đông cũng qua đi“
Có nuối tiếc cũng chỉ là dĩ vãng
Em hãy về cho muà đông bớt lạnh
giấc mơ tình như chiếc lá nhẹ rơi
ta sẽ đi cho tim khô tiếng gọi
để cố quên một thuở đã yêu người!
Thôi nắng tàn và sương xuống trên vai
đường ta đi buồn theo những dặm dài..
Xin một lần chào vĩnh biệt ..tình ai!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.