My Opera is closing 1st of March

THƠ

Hải Vân

PHÔI PHA


Ái ân có phải để phôi pha
Tình theo ngày tháng sẽ nhạt nhoà
Em-ngọn gió chiều bay đi mãi
Ta-những vạt buồn trong nắng phai.

Một lần héo hắt tiễn đưa ai
Trống vắng hồn theo lá rụng đầy
Đèn chong đổ bóng từng thu vắng
Biền biệt người đi mãi phương nầy.

Buồn lắm người ơi! Mấy tỉnh-say
Rã cánh chim bay mỏi tháng ngày
Kỉ niệm còn không miền sóng dậy
Bao đêm se thắt gió sương đầy.

Ái ân có phải để phôi pha
Những tiếng còi xao xuyến sân ga
Muôn nẻo đời chia tình li biệt
Hồn ai hay vệt khói tàu xa!

HV

EM VÀ TAMƯA

Comments

Le To Ngahieucotonga Saturday, March 23, 2013 10:26:54 AM

Hay hay lam:sing:

nguyen van Haỉhaivan2 Sunday, March 24, 2013 8:20:56 AM

Nỗi nhớ còn đây. Tình lồng lộng
Kỉ niệm đầy vơi. Mãi trong lòng
Đối sầu lẻ bóng. Đời chua chát!
Đối ẩm đơn côi. Chén rượu cay!
- cám ơn ALTCCĐE!

nguyen van Haỉhaivan2 Sunday, March 24, 2013 8:51:32 AM

”đừng trách gì nhau thêm nỗi đau
Kỉ niệm ngày xưa khó phai màu“
xin hãy chôn sâu vào dĩ vãng
Dẫu bước thời gian khó nhạt nhoà!

nguyen van Haỉhaivan2 Sunday, March 24, 2013 11:39:46 PM

Người như dĩ vãng đã xa xôi!
Đêm buồn hiu hắt nhớ khôn nguôi
Ai đi chiều ấy sầu đưa lôí
Để mãi buồn vương một khoảng trời
Và thời gian ơi chớ ngậm ngùi
Đừng nhói lòng đau đớn nữa thôi
xin được gọi tên nhau lần cuối
Nếu ..đời chia cắt mãi không thôi!
- Cám ơn bạn đã họa thơ.
Chúc một tuần mới sức khoẻ, an lành!
HV

nguyen van Haỉhaivan2 Monday, March 25, 2013 3:28:04 AM

Thuyền em ngày ấy ..đã xa rồi?
Sao.. còn tiếc nhớ mãi khôn nguôi!
Gọi tên em giữa đất trời sương khói
Và khắc sâu vào trái tim đau.
Đừng trách gì nhau tình tuyệt vọng
Ta chờ em cuối những chiêm bao..
Hãy nén lòng thương nuốt lệ trào
Hẹn buổi tao phùng lại...kiếp sau!

nguyen van Haỉhaivan2 Monday, March 25, 2013 6:46:27 AM

Ta gọi em trong niềm tuyệt vọng!
Trời cao có thấu được nỗi lòng
Đừng trách hờn nhau thêm buồn tủi
Đau đớn chia phôi hai cuộc đời
Em cứ đi cho thắm môi hồng
Cầm như ta ..chết . Vậy là.. xong!
Trăm năm hồn vẫn còn theo mộng
Ôm mối tình si. Thoả vẹn lòng?!

nguyen van Haỉhaivan2 Monday, March 25, 2013 8:24:35 AM

Thôi đã tàn chưa giấc mộng đầy
Người vẫn xa người ngấn lệ cay
Dại khôn ai hiểu đời lang bạt?
Tỉnh mê nào thiết chén rượu say!
Son phấn có hồn nên vương mộng?
Lẻ loi phận bạc mãi đau lòng!
Trả em ngày tháng đầy ảo vọng
Trót lỡ yêu nên.. đớn đau lòng !

nguyen van Haỉhaivan2 Monday, March 25, 2013 10:07:07 AM

cám ơn cháu!
Thơ hoạ là chuyện bình thường ở diễn đàn này, có chi mà ngại..
Chúc cháu khoẻ,vui!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.