My Opera is closing 1st of March

THƠ

Hải Vân

MƯA


Em đi rồi, trời đổ cơn mưa
Đôi vai gầy khuất nẻo, buồn chưa!
Phố lặng im trong màn mưa trắng
Từng cơn gió luà se sắt lạnh.

Em đi rồi hoang vu đến thế!
Cả Không gian quạnh quẽ bốn bề
Tiếng chuông chiều buồn bã nhẹ đưa
Em đi.. rồi không quay về nưã!

Em đi rồi còn ai tâm sự
Đời bỗng dưng vắng mất tiếng cười
Mắt buồn theo những chiếc lá rơi
Dòng kí ức ngập sầu kỉ niệm.

Em đi rồi lòng bao nuối tiếc
Biết tìm đâu hơi ấm bàn tay
Cơn mưa ơi làm sao hiểu thấu
Hồn ta như.. những giọt vơi đầy!

HV

PHÔI PHAVỀ ĐI EM!

Comments

nguyen van Haỉhaivan2 Friday, March 29, 2013 7:20:58 AM

Em có về thăm lại ngày xưa
Một mùa hương cũ vẫn còn đưa
Chuyến-tàu-em đã thành kỉ niệm
Để tình nào bỗng hoá thiêng liêng!

Hãy về tìm cơn mơ hẹn ước
Nhớ ôi là nhớ mắt ai hiền
Thương sao dáng nhỏ chiều tha thướt
Có chia đều cho những.. giấc mơ!

nguyen van Haỉhaivan2 Friday, March 29, 2013 8:24:27 AM

Em có buồn hãy đếm ánh sao rơi
Thắp hoàng hôn cho nắng mãi trên trời
Để mắt ai như ngàn sao sáng dọi
Thấu nỗi lòng thương nhớ biết bao nhiêu
Hãy về đây em nhé dẫu chiều
Ta sẽ nhốt em vào những chiêm bao
Để gọi em là những khát khao
Tha thiết mãi ..một tình yêu bất diệt!

nguyen van Haỉhaivan2 Friday, March 29, 2013 12:01:57 PM

Đúng rồi em!
Vì tình nào không thao thức con tim
Với những khát khao mãi kiếm tìm..
Gối mộng ta đầy những trăng sao
Hay chỉ là..chiêm bao
Thì ta cũng chờ,cũng đợi..

Em hãy quay về!
Cho dù một ngày mưa..
Hay nắng có mong manh..
Và em hãy tin :
Giông bão sẽ tàn.
Sầu cũng sẽ tiêu tan!

Thanh Tan thanhtan1998 Saturday, March 30, 2013 12:26:01 AM

ui!!! thì ra nhỏ em của tui làm thơ hay tuyệt,có hồn thơ lại dịu dàng thì thử hỏi ai nỡ vô tình nè trùi.... hai chú cháu nhà
này hoạ quá siêu luôn.

ghé thăm nhà người bạn mới quen, xí xọn tí xíu đừng buồn anh Hải
nhé..chúc sức khỏe anh....em sẽ ghé thăm thường xem hai chú cháu hoạ tiếp, và xem chừng nào cô bé mong manh đó bí lù nhé..hihihi
cô bé ơi không giận chị chứ???

nguyen van Haỉhaivan2 Saturday, March 30, 2013 12:38:34 AM

cám ơn chị TT đã ghé thăm!
Mình đã đọc ..và thương cháu lắm.. Nhưng đó là ý Chuá!
Xin chúc chị khoẻ, vui.
Rất hân hạnh quen biết chị!
HV

Write a comment

New comments have been disabled for this post.