My Opera is closing 1st of March

THƠ

Hải Vân

CÓ PHẢI CHIỀU NAY EM VỀ?


Có phải chiều nay em sẽ về
Dẫu đời xa cách mấy sơn khê
Cám ơn trời đất vô cùng rộng
Có đủ cho ta chút tương phùng!

Có phải em còn nói với ta
Tình này đẹp tựa giấc mơ hoa
Ta bỗng thấy mình thèm trẻ lại
Quanh quẩn bên em để vòi quà!

Trời đã chiều rồi mây xám bay
Đôi cánh chim buồn phiá chân mây.
Ở nơi xa lắc muôn trùng ấy
Em có nghĩ về ta ..phút giây?

Có phải chiều nay em sẽ về?
Sao ngày sao tháng mãi lê thê
Người ở phương trời xa xôi quá!
Có kịp về không giữa nắng tà?

HV

VỀ ĐI EM!CỨU RỖI

Comments

HOANGHAI Hoanghai11 Saturday, March 30, 2013 8:35:37 AM

Anh biết chiều nay em không về
Lòng anh thương nhớ buồn tái tê
Dẫu biết phương trời xa cách biệt
Nhưng vẫn mong đợi ngày em về.

30.3.2013
HOANGHAI

nguyen van Haỉhaivan2 Saturday, March 30, 2013 9:37:38 AM

Anh có biết đâu ..em không về!
Nên niềm mong đợi cứ lê thê
Trời đã chiều rồi, ai về nữa!
Dành nhủ lòng: thôi mai e về!
Cám ơn HH !

Write a comment

New comments have been disabled for this post.