My Opera is closing 1st of March

THƠ

Hải Vân

VỀ ĐI EM!


Về đi em, tìm lại chốn xưa
Một mùa hương cũ vẫn còn đưa
Chuyến tàu em đã thành kỉ niệm
Trong cuộc tình ta hoá thiêng liêng!

Về đi em, nắng mưa còn đợi
Mắt ai hiền như nỗi buồn vương
Cô đơn dáng nhỏ chiều tha thướt
Đọng mãi nơi nầy bao nhớ thương.

Về đi em, đếm ánh sao rơi
Thắp lại hoàng hôn chối mặt trời
Trong mắt ai ngàn tinh tú rọi
Một miền thương nhớ biết bao nhiêu!

Về đi em, hãy nhớ quay về!
Dù mưa hay nắng có lê thê
Em hãy tin: Giông bão sẽ tàn
Và sầu rồi cũng sẽ tiêu tan!

HV

MƯACÓ PHẢI CHIỀU NAY EM VỀ?

Comments

HOANGHAI Hoanghai11 Saturday, March 30, 2013 12:15:10 AM

Anh chờ em về thăm chốn xưa
Hương đồng cỏ nội gió đong đưa
In dấu trong tim bao kỷ niệm
Yêu thương quấn quýt dẫu sáng trưa.

30.3.2013
HOANGHAI

nguyen van Haỉhaivan2 Saturday, March 30, 2013 12:33:16 AM

Anh đợi em về dẫu nắng mưa
Em về tháng nắng hay ngày mưa?
Dẫu nắng mưa anh đều mong ước
Sẽ đợi em dù sớm hay trưa!

- Cám ơn anh HH!

nguyen van Haỉhaivan2 Saturday, March 30, 2013 8:01:23 AM

Có phải chiều nay em sẽ về
Sao ngày sao tháng mãi lê thê
Người ở phương trời xa cách quá
Có kịp về không giữa nắng tà?

nguyen van Haỉhaivan2 Saturday, March 30, 2013 9:23:46 AM

Em về đâu chiều nay?
Trời đổ mưa thật rồi
Nghe trăm nghìn nỗi nhớ
Theo cơn mưa dâng đầy

Em có làm mưa rơi
Xuống đời ta thầm lặng
Tình buồn như hơi thở
Qua bao ngày gian nan

Ta là viên kẹo nhỏ
Lóc cóc trong miệng em
Em là cây nến đỏ
Sáng hồn ta mỗi đêm.

nguyen van Haỉhaivan2 Saturday, March 30, 2013 12:49:54 PM

Giữ cho nhau
một tấm lòng
Xin em đừng thả
theo dòng
nước trôi!

nguyen van Haỉhaivan2 Sunday, March 31, 2013 7:52:41 AM

xin em đừng đi không trở lại
Để tình này mãi được hồi sinh
Ta hứa sẽ yêu em thành thật
Cùng em qua hết cuộc đời buồn!

nguyen van Haỉhaivan2 Sunday, March 31, 2013 9:31:09 AM

thật ái ngại!
Cầu mong bạn bình an!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.