My Opera is closing 1st of March

THƠ

Hải Vân

CỨU RỖI


Em để lại vườn ta chùm sứ trắng
Dấu màu tang của một cuộc tình
Em mang cho ta lời chim yến
Ta quên rồi tiếng thì thầm của muà xuân
Em gởi cho ta một thiên sứ nhỏ
Đâu biết hồn ta lạc mất trần gian

Ở đâu ..đôi tay người rộng mở
Cứu rỗi tình ta phút gian nan?

HV

CÓ PHẢI CHIỀU NAY EM VỀ?EM LÀ TẤT CẢ CỦA ĐỜI ANH

Comments

HOANGHAI Hoanghai11 Sunday, March 31, 2013 12:04:48 AM

Ai nào cứu rỗi tình xa
Để cho lòng khỏi xót xa đau buồn
Lệ lòng như muốn chợt tuôn
Tiếc thương tình củ... bạc muôn khó bì. haha...

31.3.2013
HOANGHAI

nguyen van Haỉhaivan2 Sunday, March 31, 2013 1:34:52 AM

Em như cơn lũ
Cuốn đời ta đi
Mặt đất trần trụi
Nảy mầm từ bi

Có con chim yến
Thì thầm mùa xuân
Lòng ta bỗng thấy
Yêu em âm thầm!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.