My Opera is closing 1st of March

THƠ

Hải Vân

NẾU MÔT MAI EM KHÔNG CÒN NỮA


Nếu một mai em không còn nữa!
Cuộc đời nầy cũng vậy mà thôi!
Dòng nước kia cứ chảy xuôi bờ
Mùa qua mùa, nắng rồi lại mưa.

Nếu một mai không còn em nữa
Chắc không ai khuấy động đời tôi
Sao trên trời có tắt cũng vậy
Quạnh quẽ mình tôi dưới mặt trời

Nếu một mai không còn em nữa
Ta không dành đời để tang nhau
Phù phiếm chi một cuộc tình sầu
Mà ngẩn ngơ theo nấm mộ sâu!

Nếu một mai không còn em nữa
Liệu ta còn nhớ kỉ niệm xưa
Có cùng ai ấm lạnh đêm mưa
Khi không còn em an uỉ nữa ?

Nếu một mai em không còn nữa!
Ta cô đơn, em có hiện về?
Đừng hôn ta bằng cặp môi khô
Vì âm dương.. cách biệt nhau rồi!
HV

EM LÀ TẤT CẢ CỦA ĐỜI ANHCHIỀU

Comments

iamspring2013 Tuesday, April 2, 2013 12:25:37 AM

sao thơ nghe não lòng vậy người bạn mới quen? sống phải lạc quan lên, nhiều người họ còn trẻ mà khổ hơn bạn nhiều.

Chúc mạnh khỏe nhé bạn.

Vũ Hảihaiz0 Tuesday, April 2, 2013 3:35:15 AM

Thờ tình của bác đọc không xuôi,
cứ nhảy cà dực cà tửng !
banana

nguyen van Haỉhaivan2 Tuesday, April 2, 2013 9:49:41 AM

cám ơn 2 bạn đến thăm.
Thơ cà tửng nhưng vô tội, còn bài của bạn dễ bị ủ tờ.. lắm dù mình vẫn ghé đọc..!
Chúc các bạn khoẻ, bình an!

iamspring2013 Tuesday, April 2, 2013 1:30:11 PM

ủa cái gì lạ vậy?? mình chỉ vô thăm chào hỏi người bạn mới quen thôi, sao có vấn đề Ở TÙ nữa?? Mình không hiểu bạn??

nguyen van Haỉhaivan2 Tuesday, April 2, 2013 3:06:32 PM

xin lỗi đã làm bạn hiểu lầm!
chúc khoẻ!

Ngọc Thủyngocthuy82 Wednesday, April 3, 2013 8:42:12 AM

em ghé thăm anh Hải.Lâu lâu ghé, thấy anh đăng nhiều bài thơ ghê. Bài nào cũng tâm trạng hết. Thay vì cứ suy nghĩ sẽ thêm phiền muộn, anh cứ viết ra hết. Rồi anh sẽ thấy khoây khỏa. Em tin thế. Chúc anh sẽ sớm vui lại nha

nguyen van Haỉhaivan2 Wednesday, April 3, 2013 9:14:08 AM

cám ơn NT !
Lúc có cảm xúc thì mới viêt ra. Xong rồi thôi..
Ở đây thơì tiết đang thay đổi lúc nóng, lúc u ám..
Mong cv em tôt đẹp, cháu Su khoẻ!

NGUYỄN SỸ ĐÀOsydaounesco Wednesday, April 3, 2013 2:27:35 PM

Sao một mai không còn em nữa
Vì tình yêu có chết đâu mà
Vì tình yêu không thể chia xa
Dù tất cả đã là quá khứ.



nguyen van Haỉhaivan2 Thursday, April 4, 2013 3:10:43 AM

vì tìnhyêu không thể chia xa
Dù tấtcả đã là quá khứ.
Dạ! Rất chí lí!
Xin cám ơn anh ghé chơi, kính chúc anh khoẻ, nhiều niềm vui.
Hải Vân

dieuchung2003 Thursday, April 4, 2013 9:32:00 AM

Nếu một mai em không còn lại nữa
Dòng đời này vẫn mãi tất bật xuôi
Anh thi thoảng có bất chợt ngó lui ?
Để thấy dáng em nhìn anh đầy ảo mộng

Nếu một mai em không còn gì nữa
Thì anh ơi, câu chuyện sẽ trôi mau
Như tình mình vốn dĩ phải chìm sâu
Dấu ký ức quyện vào trong lòng đất

Nếu một mai không còn em đó nữa
Từng đêm về vẫn ẩn hiện quanh anh
Mái đầu này vẫn sẽ một màu xanh
Cầu cho anh luôn yên bình hạnh phúc.
DC

nguyen van Haỉhaivan2 Friday, April 5, 2013 12:03:20 AM

Thân chúc DC một ngày an lành và hạnh phúc!
Cám ơn DC đã thăm và để lại những vần thơ rất chân tình.
HV

Write a comment

New comments have been disabled for this post.