My Opera is closing 1st of March

THƠ

Hải Vân

CUỐI CÙNG CHO MÔT TÌNH YÊU


Tháng ngày ơi cho ta trả lại
Tình yêu người này đây oan trái
Để trái tim thôi niềm trăn trở..
Nghĩ về nhau nghẹn tiếng thở dài!

Hoàng hôn đâu phải của riêng ai!
Trong mắt em thánh thiện ngọc ngà
Ta có nói lời yêu khờ dại
Mà chiều nay mưa lạnh trên vai..

Xin người đừng trở lại nơi đây!
Hãy quên nhau như một phận đời
Vì sao ..đừng lạc mất bầu trời!
E niềm đau ..dội thức xa xôi.

Đốt trầm hương tiễn giấc mơ qua
Chôn ảo ảnh vào miền kỉ niệm
Cám ơn em trái tim thánh thiện
Đã ủ tình cháy bỏng đôi tay!

HV

CHIỀUXIN EM

Comments

iamspring2013 Monday, April 15, 2013 11:19:39 PM

một người có tâm hồn thánh thiện ngọc ngà, đàng sau mang chịu những nghiệt ngã của cuộc đời, thói đời là thế, nên khóc hay nên cười bạn nhỉ, khóc hay cười cũng gần như đồng nghĩa với nhau khi nụ cười chính là giọt lệ khô, vài giòng tản mạn để chia sẻ, xin bạn đừng buồn người bạn này nhé.
chúc vui

nguyen van Haỉhaivan2 Thursday, April 18, 2013 1:16:12 PM

chúc bạn khoẻ , vui!
Cám ơn đã ghé thăm!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.