My Opera is closing 1st of March

THƠ

Hải Vân

XIN EM


Em mênh mang như sương khói trên trời
Để buồn ta thành giọt lệ rơi
Ta biết tin ai giữa dòng người xuôi ngược
Ngoài em, một nỗi buồn xa xôi!

Dẫu hình hài tạm bợ người ơi!
Chỉ đi cùng nhau một đoạn đời
Nỗi niềm chi đôi bờ hư thực
Mà sầu vương mãi giấc mơ ai!

Xin hãy đừng lo âu khắc khoải*
Để mình ta với giọt lệ rơi
Ta vẫn thấy yêu em khờ dại
Như ..những ngày hạnh phúc tràn vai.

Xin em đừng quay lại chốn xưa
Vì làm sao xoá hết nỗi buồn?
Em vẫn sẽ hiện về như dĩ vãng
Ta biết cùng ai ..khoả lấp đây?!

HV
*thơ RR

CUỐI CÙNG CHO MÔT TÌNH YÊUĐỪNG ĐẾN NỮA!

Comments

CBLL Thursday, April 18, 2013 2:15:00 PM

Originally posted by haivan2:

Biết tin ai giữa đời ô trọc

Tiếp xúc nhiều thì mình sẽ biết niềm tin cuả mình dành cho ai phải không ACE xóm O confused
bigsmile love flirt heart

nguyen van Haỉhaivan2 Thursday, April 18, 2013 2:20:14 PM

thế mà có lúc ta không biết tin ai đó..!!
Chúc an lành sau 2 vụ nổ!

RedRosethehugesky Thursday, April 18, 2013 3:02:58 PM

Anh viết hay quá! Em cũng cảm động anh Hải à....
wink wink

nguyen van Haỉhaivan2 Thursday, April 18, 2013 4:00:17 PM

cám ơn -chúc ngủ ngon!

Nguyễn Tri Niêntrinien33 Saturday, April 20, 2013 12:51:41 AM

MÃI MÃI TƠ VƯƠNG

Đến đi em dù người xa xa mãi
Con đường quen vẫn vọng tiếng ngàn xưa
Khung trời vẫn có mây bay qua lại
Như thưở nào cơn gió nhẹ vui đùa

Đến đi em trời lất phất mưa thưa
Đủ để rắc trên đầu em bông trắng
Cây vẫn nhớ khi nỗi buồn im lặng
Hoa ngẩn ngơ tà áo đẹp thay mùa

Đến đi em ngàn sao chờ em đó
Lấp lánh hoài chỉ mong thấy người thân
Sóng hồ xưa như với tay đòi nợ
Ánh mắt em vầng ngọc sáng trong ngần

nguyen van Haỉhaivan2 Saturday, April 20, 2013 2:48:02 AM

bài thơ anh cảm tác hay quá!
Xin cám ơn anh đã ghé thăm!
Kính!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.