XIN EM ĐỪNG ĐẾN NỮA!
Wednesday, April 24, 2013 2:59:00 AM

Vâng!xin em đừng bao giờ đến nữa
Dẫu lòng ta sân ga vắng hoang tàn
Vết thương nào không rỉ máu em ơi
Trái tim đã bao lâu rồi yếu đuối.
Vâng,xin em đừng bao giờ đến nữa!
E thời gian làm đau thêm vó ngựa
Xác hoa còn mà hương chẳng còn đưa
Miền kí ức đã nhạt nhoà kỉ niệm.
Vâng, xin em đừng bao giờ đến nữa!
Vì thời gian nào dài hơn im tiếng
Cả không gian tan vào miền u tịch
Khi hoàng hôn run trong đáy mắt ai..
..mà đường xa heo hút mãi dấu hài
Thôi! Xin em ..đừng bao giờ đến nữa!
HV
(cảm tác từ Vậy Em Đừng Đến cuả Nguyễn Tri Niên)













RedRosethehugesky # Wednesday, April 24, 2013 1:28:39 PM
Sân ga ấy một chiều hoang hoải
Những giọt đắng tưởng chừng rơi rơi mãi
Bàn chân nào khuỵu xuống chơi vơi ...
Sẽ chẳng bao giờ em đến nữa anh ơi
Nơi ký ức đã trở thành câm lặng
Con đường nhỏ lối xưa hút vắng
Hoàng hôn màu xa lắc nơi nao ....
Sẽ chẳng bao giờ em đến nữa đâu!
Ai sẽ đón em cuối ngày nắng lịm?
Ai sẽ cài lên tóc em một nhành hoa tím?
Để trăng về thổn thức trái tim yêu ...?
Sẽ chẳng bao giờ,
em đến nữa,
anh yêu ...
nguyen van Haỉhaivan2 # Thursday, April 25, 2013 3:44:28 AM
Khi bao người chờ đón bước em qua
Gió vờn đưa hương tóc bay xa
và xiêm áo làm em thêm xa lạ.
Không đến nữa nhưng lòng bao chất chứa
Những quắt quay,quay quắt phũ phàng
niềm kiêu hãnh mang em đi xa quá
để mình ta sân ga vắng hoang tàn..
Bao đêm rồi trằn trọc giấc mơ hoang
Nghĩ về em khôg một phút bình an
Em ở đâu giữa mênh mang thinh lặng
Để mùa trăng và sóng biển ngỡ ngàng
Không đến nữa nghĩa là mong lắm đấy
Cõi lòng đầy bao nỗi nhớ không tên
Không gian buồn vì vắng tiếng cười em
Gió lạnh tới từ bao mùa đông cũ
Không đến nữa để lòng thêm héo uá
bóng ai qua.. hay gió lướt bên thềm
Bài thơ viết đã xong đâu đọan cuối
Trang giấy đầy nỗi nhớ chỉ về em!
Cám ơn R, bài thơ e viết hay quá!
Chúc cuối tuần khoẻ, vui.
Nguyễn Tri Niêntrinien33 # Thursday, April 25, 2013 7:13:50 AM
Không đến nữa nghĩa là yêu nhiều lắm
Miệng nói "đừng" nhưng mắt mỏi mòn trông
Tình vẫn chờ dù muôn ngoài ngàn dặm
Từng ngày qua vắng bạn hắt hiu lòng
Không đến nữa nghĩa là mong mỏi đến
Chẳng giọt đắng nào gieo xuống lòng nhau
Con đường nhỏ lối xưa tình đã hẹn
Chẳng bài thơ nào chấm hết được đâu.
nguyen van Haỉhaivan2 # Thursday, April 25, 2013 9:42:32 AM
Lời thỏ thẻ cho tình ta thắm mãi
Miệng nói ĐỪNG nhưng mong em lắm đấy!
Bao ngày qua cõi lòng anh vẫn đợi..
Anh sẽ gói những mảnh thơ thú tội
Những hoàng hôn xa vắng ngậm ngùi
Có lẽ nào em mãi cách phương trời
Để anh buồn như giọt đắng mềm môi..
Em hãy về ,em nhé.. em ơi!
Để chiêù thôi như mây gió thẩn thờ
Để hồn ta ..ấm lại những đêm mưa
Say vào em..tình mãi hoài rạo rực!
Chúc anh Cuối tuần nhiều niềm vui. Cám ơn anh đã ghé thăm.
Kính!
RedRosethehugesky # Friday, April 26, 2013 2:07:38 PM
Đã nói lời ko hò hẹn cùng em
Trăng hôm xưa suýt rớt bên thềm
Sương bỗng đọng long lanh nhành hoa nhỏ...
Em đã đợi anh bao chiều thương nhớ!
Để mây về quầng mắt những đêm thâu
Nét môi son chừng đã phai màu
Mi ai ngấn mà ko người tới dỗ ...
Anh còn nói điều gì bây giờ nữa?
Gió xa rồi gió chẳng thèm nghe
Bước chân đi đã khuất trên hè
Tà áo mỏng lẫn vào trong xa thẳm ...
nguyen van Haỉhaivan2 # Friday, April 26, 2013 4:59:27 PM
Để hồn ai như sóng bâng khuâng
Gió hắt hiu lạnh tới vô cùng
Niềm thao thức về em như sương trắng..
Sao ta' biết rằng em đã đợi
Phố người qua như lá vàng rơi
Có phải bước đời không thuận lối
Để tình như ảo ảnh xa rời.
Ôi đôi ta đã lạc nhau rồi..
Trăng đã rụng bên bờ tuyệt lộ!
phải.. tiếng gì trên cỏ vừa rơi
Sương hay lệ khóc tình hỡ đỏ?!
Nguyễn Tri Niêntrinien33 # Friday, April 26, 2013 9:27:05 PM
Từ cao xanh gió rơi từng giọt nhỏ
Nghe chăng em những tiếng động mơ hồ
Ngửa bàn tay ta nắm những ngày mơ
Mà vẫn có tình đời say hò hẹn
Đã bao chiều nắng mãi vàng rực rỡ
Để tình ta say đắm đuối không ngờ
Vẫn bên nhau líu ríu bước trên hè
Trăng vẫn sáng cho tháng ngày thương nhớ
Cùng thao thức tìm nhau đêm dài đó
Ta thương nhau cười sáng tỏ hiên thềm
Gió lại về tha thướt dáng yêu em
Sương níu lại dâng những chiều tím đỏ
nguyen van Haỉhaivan2 # Saturday, April 27, 2013 12:20:40 AM
vì tình yêu không chết bao giờ
kỉ niệm vẫn còn trong nỗi nhớ
của tình ta đắm đuối ..đỏ ơi!
hãy quay về chốn cũ nhé em!
vầng trăng xưa còn đợi bên thềm
đêm lặng lẽ khoát trăng lên em đó..
bức pha lê - tình ta hư ảo!
Sao em để ta chờ ta đợi
mắt buồn theo bao ánh sao rơi
lòng yêu ..vẫn thiết tha vô hạn
Dỗi hờn ơi.. xin gió cuốn xa khơi!
Cám ơn anh và R!
Chúc vui!
RedRosethehugesky # Saturday, April 27, 2013 10:03:34 AM
Biết làm sao em đã trót giận rồi!
Con gái dỗi là lâu lành lắm đó
Chân bước đi mà cố nghe trong gió
Lời thì thầm của ai gọi đó chăng?
Sương mờ ơi sao cứ giăng giăng...
Trời lành lạnh muốn bàn tay sưởi ấm
Ai bướng thế chả nói gì im lặng
Cứ cố hoài, ra vẻ chẳng thèm đâu ...
Ôi cái thời xa lắc nơi nao ...?
Sao nhung nhớ những tháng ngày con gái
Nắng mùa thu đã phủ đầy hoa giấy
Biết bao giờ trở lại được ngày xưa ...?
nguyen van Haỉhaivan2 # Saturday, April 27, 2013 12:59:57 PM
Nơi mùa thu rụng đầy trang giấy
Aó trắng tinh một thời con gái
Gió vờn bay..mộng ước mãi nơi nao!
Giọt mưa nghiêng như nước mắt ..không đâu
Khi giận dỗi mắt môi thinh lặng
Bàn tay rời nhau không còn hơi ấm
Bước thẩn thờ lầm luỉ mặc sương giăng..
Hạ đến rồi..lưu bút còn chăng?
Lá vàng rơi..ai về trong gió?
Anh đưa em về ..ngày xưa ..đó
Dỗi hờn ơi..năm tháng ..đã xa rồi!!