MONG EM VỀ
Saturday, April 27, 2013 12:45:06 PM

Có phải thu chiều nay về trước ngõ
Sương mỏng manh theo gió mơ hồ
Nghe chăng em..những tiếng gọi bơ vơ
Cung đàn cũ..phím chờ em đó!
Tiếng lòng bao rộn ràng nỗi nhớ
Một tình yêu đắm đuối không ngờ!
Và mắt em..ngàn tia sáng dọi
Ấm lại ..bao đêm tối lẻ loi
Cám ơn em, ta lại có nụ cười
Có dỗi hờn và thương nhớ vu vơ
Hoàng hôn..vẫn nắng vàng rực rỡ
Đoạn cuối bài thơ dang dở ..đã lâu rồi!
HV
(Cảm tác từ thơ của Nguyễn Tri Niên)













RedRosethehugesky # Monday, April 29, 2013 2:43:25 AM
Em biết ai mong để trở về ?
Bài thơ ấy vẫn còn đang viết dở
Con chữ nào sẽ nối vào sau đó?
Gót sen hồng quay bước thôi anh ...
Nắng đung đưa trời vẫn rất xanh
Hoa cứ nở hương thơm bay ngào ngạt
Chỉ ở đây ngập ngừng câu hát
Mà gió chờ, chờ mãi ko thôi...
Trái tim em vẫn đợi một lời
Mùa thu ngả những con đường hò hẹn
Mãi mãi mong, chẳng bao giờ anh đến
Và không lời, theo suốt tháng năm ...
nguyen van Haỉhaivan2 # Monday, April 29, 2013 5:47:42 AM
Để bài thơ không còn dang dở
Dẫu mưa nắng có phai màu áo đỏ
Vẫn thương hoài một đôi mắt long lanh
Đời là bao con dốc nhọc nhằn
Và bão tố đuôỉ xô ào ạt
Niềm tin giữ hương tình không phai nhạt
Những khi ta xa cách phương trời..
Ta yêu em rộng khắp bằng trời
Cả mặt đất là nơi hò hẹn
Ngàn vì sao chung tay thắp nến..
Em về .. cho sáng một mùa trăng!