My Opera is closing 1st of March

THƠ

Hải Vân

TẠ TÌNH


xin em hãy cho tôi tạ tình
Khi ta đi qua quãng đời nhau
Để niềm đau không còn vô định
Và buồn dâng ngập cả trăng sao..

Xin hãy quên ngày tháng còn nhau
Dẫu lệ vương trong khóe mắt sầu
Hình bóng sẽ nhoà theo mây khói
Như dấu tình thăm thẳm mù khơi.

Xin em đừng bối rối nữa thôi
Một lần đau nghiêng cả góc trời
Tháng sáu bây giờ ..ai trả lại
Chênh vênh bóng chiều ngả trên sông.

Xin em hãy cho tôi tạ tình
Để cánh chim bay về phía núi
Đừng vẫy tay chào nhau lần cuối
E lòng thêm tiếc nuối .. mà thôi!

HV

TRĂNG TAN MẤT EM RỒI

Comments

CBLL Saturday, June 8, 2013 5:18:23 AM

Lâu ngày quá Liều Lĩnh ngồi ghế VIP!
Ngẫm nghĩ làm sao hãy cố gắng:
"Đừng vẫy tay chào nhau lần cuối"

nguyen van Haỉhaivan2 Saturday, June 8, 2013 9:44:25 AM


Đừng vẫy tay chào nhau lần cuối!
Khi vẫn còn nhau trong hơi thở
Thì thầm xưa ..tiếng vọng đôi bờ
Rơi thật buồn trên những vần thơ.. .
đó em!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.