My Opera is closing 1st of March

THƠ

Hải Vân

ĐỪNG GỌI TÊN NHAU




Thôi xin đừng gọi nữa tên nhau
Để niềm đau như chiều vạn nẻo
Cuộc trăm năm chỉ là mộng ảo
Đường ta đi không điểm gặp đâu!

Vì đời không mãi luôn ..có thể
Dù lòng ta như sóng vỗ về
Cát trắng ơi sao hoài im lặng
Vùi bước chân người vào năm tháng!

Tạ ơn em, tình mãi nồng nàn
Dẫu thời gian là những tàn phai!
Màu hoa em phai nhạt mấy lần
Thì tình này vẫn mãi thanh tân!

HV

MẤT EM RỒICÓ LẼ NÀO..

Comments

CBLL Thursday, September 5, 2013 2:37:54 PM


Originally posted by haivan2:

Đường ta đi không điểm gặp đâu!

Chắc tại anh H thích đi đường song song, làm sao anh có thể tìm thấy điểm hội tụ confused
Một cuối tuần An-Bình và Hạnh Phúc nhé anh H
lol love flirt smile

nguyen van Haỉhaivan2 Monday, September 16, 2013 10:47:02 PM

cám ơn LL !
Một tuần mới vui vẻ và an lành nhé!

HOANGHAI Hoanghai11 Thursday, September 19, 2013 12:43:18 PM

nguyen van Haỉhaivan2 Thursday, September 19, 2013 2:04:34 PM

cám ơn HH ghé thăm .
Trung Thu đẹp như một bức tranh.. dưới những vần thơ của anh.. đó !
Chúc khoẻ, vui!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.