My Opera is closing 1st of March

THƠ

Hải Vân

CÓ LẼ NÀO..

Mong cơn đau này chỉ là giấc mơ
Dẫu ác độc em mang hồn tôi đi mất
Còn lại đây một trời buồn se thắt
Tình yêu sao nỡ hóa thành uất hận.

Đây em, giọt nước mắt trăn trở
Hòa tan đi cho đủ mặn đời nhau
Có lẽ nào tôi làm người phản bội
Tình yêu em luôn yêu dấu ngọt ngào?
HV

ĐỪNG GỌI TÊN NHAUEM

Comments

RedRosethehugesky Friday, October 4, 2013 4:45:40 AM

Bài thơ buồn quá anh Hải ơi! Mong rằng sẽ ko phải "Có lẽ nào..." nưã!
Chúc anh luôn vui khoẻ!

nguyen van Haỉhaivan2 Friday, October 4, 2013 10:21:40 AM

-cám ơn RR đến thăm ..
Chúc e luôn vui và khoẻ.
Miền trung gió cuồng mưa lũ.. thật u ám.. em ạ!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.