My Opera is closing 1st of March

THƠ

Hải Vân

CHIỀU

Tôi trở về mang theo nỗi nhớ
Mưa vẫn rơi trên hàng sầu đông trụi lá
Chiều vỡ tan như niềm đau nghiệt ngã
Thơ tôi buồn lăn lóc dưới chân em.

Cám ơn đời dẫu có là nghịch cảnh
Cho tôi đi lặng lẽ bên người
Đừng tách rời nhau dù gang tấc
Mà đớn đau thêm những đoạn trường

Nước mắt tôi không có nhiều để khóc
Chỉ là mưa.. chỉ là sương khói
Ta yêu nhau cùng cực đớn đau
Người ơi sao nỡ để tang nhau?
HV

EMVỀ ĐI EM

Comments

VTthuy-vothuong Thursday, October 24, 2013 9:38:13 AM

Có phải chiều buồn em ghé chơi ?
Bao nhiêu ước vọng bỗng xa vời
Hoàng hôn phủ kín, đời hoang lạnh
Ai đứng một mình trong chơi vơi

nguyen van Haỉhaivan2 Thursday, October 24, 2013 12:35:53 PM

cám ơn VT ghé thăm ..!

VTthuy-vothuong Tuesday, October 29, 2013 8:03:56 AM

Originally posted by haivan2:

cám ơn VT ghé thăm ..!



Chú H khỏe không? Dạo này sức khỏe C và công việc Chú thế nào rồi ạ? Chú có hay về ĐN không ạ?

nguyen van Haỉhaivan2 Tuesday, October 29, 2013 9:19:00 AM

Cám ơn VT!
Chúc khoẻ nhé!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.