My Opera is closing 1st of March

THƠ

Hải Vân

NGUYỆT TÀN


Anh sẽ như bóng chim chìm xuống
Để ngày em hạnh phúc thênh thang
Anh sẽ tan vào miền cát bụi
Cúi ..nhìn em khi bóng nguyệt tàn.

Cuộc tình rồi như ánh sao rơi
Em có thấy lòng mình tiếc nuối
Riêng ta vẫn..yêu em khờ dại
Một tình yêu dâng mãi cho người.

Xa em lòng ta buồn vời vợi
Hồn mộng du đi giữa cuộc đời
Có phải tình mang niềm oan trái
Mà hoàng hôn thắp..bóng hình ai.

Rồi ..sẽ có lần em đến mộ
Khói hương tàn quạnh quẽ chiều rơi
Khao khát một lần ta sống lại
Để quỳ xin tạ lỗi cùng người.

Để.. em hiểu ta yêu em biết mấy
Sao em đành vội vã chia tay
Khóc làm chi cuộc tình đau ấy
Ừ, thôi thì để mặc..gió lay!
HV

VỀ ĐI EMEM

Write a comment

New comments have been disabled for this post.