My Opera is closing 1st of March

THƠ

Hải Vân

EM


Em có buồn không..gặp một người
Yêu và... đau đớn mãi khôn nguôi
Anh chỉ muốn cùng em đi với
Bên em,anh mới có cuộc đời.
HV

NGUYỆT TÀNThế là chúng ta sắp phải chia tay nhau mãi mãi..

Comments

HOANGHAI Hoanghai11 Monday, October 28, 2013 12:16:25 AM

Em chẳng buồn đâu chỉ nhớ người
Nhớ từng cử chỉ nụ cười tươi
Nhớ chiều gió lộng chân rão bước
Có anh kề vai bước trên đời !

28.10.2013
HOANGHAI

nguyen van Haỉhaivan2 Monday, October 28, 2013 2:30:11 AM

cám ơn em, ta lại có nụ cưòi
Những ngày thật hạnh phúc vui tươi
Đường trần gian nắm tay cùng bước
San sẻ buồn vui của kiếp người.

-Cám ơn anh Hoàng Hải!
Chúc khoẻ, vui!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.