My Opera is closing 1st of March

THƠ

Hải Vân

Subscribe to RSS feed

XUÂN SẮP VỀ


Tách cà phê sóng sánh chiều buồn
Sương xuống lạnh cõi lòng hoang vắng
Hoa rũ,gió cuồng ..ta một bóng
Hiu hắt đường mây.. em tháng ngày

Chiều ơi,chiều ơi .Ta có say?
Mà bỏ ta một mình đứng đợi
Người ơi, người ơi .Người có gọi?
Mà bước ta về hoài ..bối rối

Bài thơ viết đã xong đâu đoạn cuối
Mà chiều mang đi mất ánh mặt trời
Em có khóc trong bàn tay số phận
Mà xanh xao những chiếc lá bạc màu

Người ở đâu trong tiếng đàn xưa
Có hẹn về cho thấy lại tiễn đưa?
Tách cà phê sóng sánh chiều buồn
Xuân sắp về... ly rượu có nhắc quê?!

HV