My Opera is closing 1st of March

THƠ

Hải Vân

VỀ ĐI EM!


Có phải em.. một nụ tình buồn.
Trong tim ta cô độc chiều nay.
Hình hài có chập chờn theo mộng ảo
Mà phương này nắng đã bắt đầu phai.

Về chưa em.. phương trời xa ngái.
Xuân còn buồn.. như những cơn say
Về đi em.. để chút hoàng hôn
Còn đâu đó những chờ những đợi.

Về đi em.. tình buồn như cỏ rũ
Cho ta quên chiều nao gió lộng.

Về đi em.. Nghe đời thầm lặng..
Đổ cơn mưa trên phố lạ em qua
.

HV

NÔ-EN VÀ EM.XUÂN SẮP VỀ

Comments

AnhKimdhoakim Monday, December 31, 2012 8:01:25 AM

AN KHANG HẠNH PHÚC nhé anh HV

nguyen van Haỉhaivan2 Wednesday, January 2, 2013 12:21:24 AM


Happy Newyear!
Bận quá nên chẳng biết AK đến..
Chúc sức khoẻ, an lành!

Nguyen Sinhnguyensinhk7 Monday, January 7, 2013 6:59:16 AM

Ghé thăm anh Hải một chút. Anh khỏe chứ?
Định ghé nhà chị V mượn quyển "Dấu Ấn" về đọc nhưng vẫn chưa đi được.
Chúc anh những ngày đầu năm mới nhiều sức khỏe và bình an.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.