My Opera is closing 1st of March

KHOẢNH KHẮC HẠNH PHÚC LÀ NIỀM VUI BẤT TẬN

ĐH Văn Lang - Khoa TCKT 1995-1999

10 NĂM TỐT NGHIỆP - HỌP MẶT LẦN THỨ 3

THÂN CHÀO CÁC BẠN!
Em chẳng lấy chồng kế toán đâu
Tối ngày con số cứ trong đầu
Nửa đêm 2 đứa đang yên giấc
Giật mình anh hỏi cộng vào đâu


Em chẳng lấy chồng kế toán đâu
Bao nhiêu con số nhét trong đầu
Đêm về em muốn cho yên giấc,
Anh ấy đếm hoài, vẫn không tha.

Em chẳng lấy lấy chồng buôn cổ đâu (cổ phiếu)
Index xuống lên nhức trong đầu
Đêm về 2 đứa đang an giấc
Giật mình cứ hỏi nó lên chưa

..........
Thân chào các ban, mới đây mà đã 10 năm kể từ khi chúng ta tốt nghiệp ĐH, rời xa mái trường ĐH Văn Lang thân yêu với bao kỷ niệm thời sinh viên. Trải qua 10 năm với bao thăng trầm của cuộc sống, bao vui buồn, khó khăn. Giờ đây mỗi người đã có hướng đi riêng và đều có những thành công nhất định. Qua 10 năm, chúng ta đã 2 lần họp mặt nhưng vẫn còn quá ít so với thời gian chúng ta không gặp nhau, LẦN HỌP MẶT THỨ 3 này chắc chắn sẽ mang đến cho chúng ta nhiều niềm vui hơn, chúng ta sẽ thỏa thích tâm sự, chia sẽ với nhau những vui buồn trong cuộc sống. Và hơn thế nữa chính là kỷ niệm 10 năm chúng ta tốt nghiệp ĐH, đó cũng là thời gian để chúng ta cùng nhìn lại khoảng thời gian 10năm, tuy dài nhưng trôi qua cũng thật nhanh. CHÚNG TA ĐÃ GẶT HÁI ĐƯỢC NHỮNG GÌ....NÀO CHÚNG TA CÙNG NHÌN LẠI NHÉ CÁC BẠN!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28