Wednesday, 20. May 2009, 13:46:00
ức.bực.tức.
trường làng

).
càng ngày càng thấy mình sai lầm rất lớn khi đổi khu vực+nguyện vọng.
chiều nay làm ô-sin k công cho trường

). bê bàn ghế từ chỗ này ra chỗ kia.
để yên bê thì k sao . đằng này còn lắm choè.
bọn lớp mình còn hiền. bọn Tn4 tức về hết. bê dc bàn ghế ra nhà thể chất rồi chúng nó về luôn.
Lớp 42 đứa thì chưa dc 2 chục đứa ở lại. 24 đứa con trai thì còn 7-8 đứa+ 11-12 đứa con gái.Lý do thì đủ cả trên đời

).Con trai thì đa số lãnh địa ở Dương Quảng Hàm gọi tên. mà cái chính là ý thức cả trách nhiệm của từng người mà thôi.
13 bộ hỏng+ 8 bộ ở ngoài là 21 bộ.
Lúc bê dc ra nhà thể chất bọn con trai đi mua kem+đá về. Tưởng mua đá làm gì hóa ra là định mua nhân trần mà k có. mỗi đứa 1 que kem rồi 2 thằng đi bê 2 bình nước cả cốc về để chân cột cờ.mỗi bình còn tý nước. à đâu thiếu 1. dương béo k dc. Long :"Mẹ. boo kick ăn lắm thế

).vừa ăn một que rồi lại ăn tiếp.đưa dương đi".Mà vẫn cứ ăn chớ

).
Cả lũ ăn xong vứt lung tung .sau có đứa đi nhặt-lao công nhặt rác

).
bê dc 15 bộ thì kêu thiếu. lại ra bê tiếp.rồi lại dc bà hiệu trưởng kêu bàn ghế này k dc. phải lấy bàn ghế sạch với k có chữ trên bàn( mẹ. đố cô ra tìm dc bàn k có 1 chữ nào đấy. tìm đến sang năm chả có.tìm ngoài cửa hàng may ra có đầy:)).).
Lúc TA bắc loa kêu:các lớp đang lao động(mịa có mỗi lớp chứ cướp đâu ra lắm mà các lớp) bê bàn ghế ra để dưới sân.Thầy Hà đi kiểm tra.
Mịa. lắm chòe. bê cho là phúc lắm rồi lại còn thế này thế kia.
C/nó tức. tưởng phải bê lại nhà thể chất.đứa nào cũng phải văng ra vài câu trong khi đứng giữa trường. từ cái đứa hiền lành nhất cũng thấy bực.
-đm
-éo gì. đi về đi.kệ mẹ cô =)).
- cô ra mà bê
-béo như cô bê dc chục cái một lúc đấy =))
-....
quả đấy mà bắt bê lại thì đi về luôn đấy. kệ bố nó k cần biết bàn ghế ra sao. cùng lắm hsau đến nói trc trường chứ gì hoặc nói với Phí.à
rồi dc cái ông gì ý.bọn con gái kêu là cao quá. bàn dưới ghế. k lấy dc.lấy thì đổ hết. thế là ông ý kêu là 7 thằng con trai mà k dỡ dc bn ghế xuống cho chúng nó à

).mẹ có giỏi thì 1 mình ông bê đi. lắm choè.mà sao éo phải lớp khác hay là lớp nào hỏng lớp đấy tự thay mà phải bắt 1 lớp làm. Nói một hồi rồi ông đi mẹ vào. ông Hà dẫn bọn con trai vào chọn bàn. mà lần này bọn bóng rổ phải bê. muốn chơi thì phải thế

).haha. k thì bị đuổi

).
về thì bảo lấy giẻ lau đi.
Chả biết Tú nói gì mà bị thầy nói: Anh kia .ai dạy anh nói thế đấy hả
quay ra nó cười kêu : em bảo là lấy giẻ lau đi
sau ra hỏi mới biết nó nói: đm đ' phải lau =)).haha.
bê từ tầng 1-2 ra nhà thể chất. rồi bê ngược lại. bàn ghế thì nhẹ lắm ý.
đi đau cả chân. mình bỏ dép ra đi chân đất

).tay thì cũng đau mà vẫn cứ phải cố.Thuỷ phải đi nằm viện 2 tuần vì thiếu máu mà vẫn ở lại bê còn những đứa khoẻ như gì thì lại về

).
Mà chả hiểu các cô họp tổ bộ môn gì mà toàn thấy hoa quả cả bánh kẹo

).Mai long bảo có mà họp chợ thì có=)).
lúc các cô "họp" xong. cô văn ra cho túi vải+mận+bưởi. mấy miếng dưa hấu thì chúng nó vứt luôn.kêu bẩn.
bê xong cả lũ xúm quanh cột cờ ăn và thải ra đấy

). mà xong vẫn phải nhặt lại k thì lại chết.mình toàn mận mà xơi

).
Đang ăn cái Trang chạy từ trong lớp ra làm cho câu:Các cô ăn bẩn vãi lều =)). lớp trưởng còn nói đấy. cô nghe thấy vả cho gẫy răng ý chả chơi.
Rồi ngồi than với nhau. khổ mỗi cái Trang.
trên đường về mà vẫn tức anh ách. Trang kêu đi vào từng lớp thì dc mỗi tổ cô văn kêu là sao để con gái làm nặng thế này. rồi hỏi . đi vào lớp khác. các cô +thầy chả nói gì. cứ nhìn.
chả hiểu các cô thương học sinh ở đâu.
Rồi lúc về. lên báo cáo thì thầy Hà: cảm ơn các em.
- c/em éo cần.
bác b/vệ: thay mặt cái gì gì ý cảm ơn TN3.
ra cổng tiếp bác nữa: chúc Tn3 ăn cơm ngon hơn mọi ngày vì hnay mệt.(hnào chả mệt).
Lớp có lúc vui thì vui thật đấy. nhưng đến những cái lúc mà cần có ý thức+trách nhiệm một tý thì :-j.......
Chả thấy trường nào như trường này. hơn cả shit.
công bằng ở đâu ra thế? sao k để cả trường làm.
Sức người chứ sức trâu éo đâu mà.
mãi sau mới biết là vì danh dự của trường

). danh dự cái shit ý. bt học sinh vẫn ngồi học k sao. sao mãi đến lúc bọn 12 nó thi thì mới đổi bàn ghế

).
Truyền thống trường có vật chất tốt. tốt cái con khỉ mà tốt. tốt để mà làm gì.
ngày mai thì đến bọn bỏ về kiểu gì cũng hỏi rồi nói đểu+xỏ xiên.
thứ 7 này lại ngồi mà nói nhau. haizzzzzzzz:)).
Ngày nào cũng như thế này thì giảm cân hiệu quả phải biết:)).
Mình chả chửi nhiều đâu.kể lại thôi. k bẩn blog

).Ai ở trong hoàn cảnh đấy cũng như vậy cả thôi.
Mà sao chiều hnay k mưa nhể. cái hôm cần mưa thì chả mưa.
Nghĩ đến mình thì cũng phải nghĩ đến người khác chứ.Mình sợ khổ mà người ta k sợ khổ à? ai chả muốn về sớm. ai chẳng sợ làm. Mà ý thức một tý.trách nhiệm một tý.
thế có gọi là ích kỷ ko?
Tốn kalo quá. cả chiều.cả bi h. đau tay.đau chân.đau lưng. đau toàn thân

). đi nằm.
Gõ lại lần 2 đấy. mất 2 lần rồi.
Mình thật kiên nhẫn.
(dài này chắc chả ai đọc

).)