Sunday, September 14, 2008 3:34:44 AM
Tết Trung Thu rước đèn đi chơi
Em rước đèn đi khắp phố phường
Lòng vui sướng với đèn trong tay
Em múa ca trong ánh trăng rằm
Đèn ông sao với đèn cá chép
Đèn thiên nga với đèn bướm bướm
Em rước đèn này đến cung trăng
Đèn xanh lơ với đèn tím tím
Đèn xanh lam với đèn trắng trắng
Trong ánh đèn rực rỡ muôn màu…
Chúc mọi người Tết Trung Thu vui vẻ nhá ! Tuy ai cũng lớn hết gồi nhưng hôm nay "quay ngược thời gian trở về với tuổi thơ " ! Làm thiếu nhi vui một đêm Trung Thu đúng nghĩa nhé! Yayyyyyyyyyyyyy .......
[/COLOR][/SIZE]
Wednesday, September 10, 2008 2:53:00 AM
Mụn là nỗi lo của bạn gái. Mụn làm cho da mặt không đẹp, nhất là mụn bọc lại gây cảm giác nhức nhối khó chịu. Phải có cách gì để tiêu diệt hết những đóm mụn đáng ghét này đi chứ.
Mách nhỏ với bạn gái những cách trị mụn hiệu quả nhé!
1. Bôi ít kem đánh răng lên mụn bọc trước khi đi ngủ, vết sưng tấy của mụn sẽ giảm đi thấy rõ sau một đêm thức dậy. Đây là cách trị mụn dễ dàng có thể tự làm tại nhà.
2. Bôi lá bạc hà tươi lên da vào buổi tối sẽ trị được mụn trứng cá, mụn bọc, các vết mẫn đỏ, vết chàm, ghẻ và các bệnh dị ứng ngoài da.
3. Việc trị mụn cũng cần kết hợp các thói quen tốt như không nặn mụn, không sờ tay thường xuyên lên mặt (trong móng tay có rất nhiều vi khuẩn), rửa mặt thật sạch trước khi đi ngủ.
4. Kết hợp với chế độ ăn uống đúng cách để điều trị mụn: tránh thức ăn ngọt như chocolate, các món chiên…
5. Tập thể dục (như aerobic) giúp đưa khí oxi vào trong tế bào nuôi dưỡng tốt cho làn da.
6. Massage da mặt với vỏ chanh và rửa mặt lại bằng nước ấm.
7. Thoa lòng trắng trứng gà lên mặt khoảng 20 phút, tốt nhất là để qua đêm cũng có thể làm hết mụn.]
Tuesday, September 9, 2008 2:05:40 AM
Cuộc đời nhiều lúc khiến ta buồn chán !Mọi việc vẫn vậy , không có gì thay đổi so với trước đây , nó vẫn tồn tại như nó đã từng tồn tại và có lẽ sẽ không có gì thay đổi trong tương lai. Nhưng thứ khiến ta buồn chán không phải là những thứ đang diễn ra như nó đã diễn ra mà là những thay đổi trong suy nghĩ của ta , ta nhận ra được những gì mà trước đây chưa bao giờ nhận ra !Buồn chán mà không rõ mình buồn chán vì cái gì , cái cảm giác đó lại càng khó chịu !
Cuộc đời luôn khó khăn như nó vẫn vậy , chỉ khác là trước đây ta buông xuôi theo nó, vui vẻ với nó , còn bây giờ ta muốn đấu tranh với nó và nó làm cho ta buồn , ta nản....Dẫu biết rằng ngoài kia còn những người đau khổ hơn ta gấp nghìn lần , nhưng điều đó cũng không giúp ta giải quyết được gì , chẳng lẽ lại chịu vui vẻ nhìn thấy mình đang thất bại , đang bất lực trước cuộc đời ! Ta đã sống theo kiểu vui vẻ quá lâu rồi , và nó chẳng giúp ích được gì , nó chỉ làm ta ỷ lại , nó làm ta cười đùa trong nước mắt.... nó làm ta nhìn ta với 1 ánh mắt cười cợt , châm chọc như thể ta đang nhìn một kẻ khốn khổ nào khác !
Có lẽ bây giờ ta đau khổ vì quá tham vọng vào cuộc đời , cũng có thể vì trước đây ta chưa bao giờ biết tham vọng !
Liệu 1 người bạn có giúp ích được gì cho ta bây giờ , liệu kẻ thù có giúp được gì , liệu một người xa lạ có hiểu được ta , hay ta phải tự giải quyết tất cả như ta đã từng làm.... Cuộc đời chán nản không phải vì cuộc đời mà là vì sự bất lực của ta trong cuộc sống ! Ta muốn hét lên 1 tiếng chán để xua tan đêm đen trong lòng mình , nhưng chính ta lại không cho phép ta làm điều đó , ta bắt ta phải trừng mắt nhìn vào bóng đêm đang nuốt chửng cuộc đời ta.
Đời còn gì ngoài 2 chữ thất bại !
Ta không muốn thất bại , ta không cam chịu..........
Sức người có hạn hay ý chí của ta có hạn , ta thấy căm ghét chính mình mỗi khi ta có ý đầu hàng , mỗi khi ta buông xuôi để nhận được sự thoải mái trong chốc lát , nhưng đau lòng thay đó lại là những gì ta đã lặp đi lặp lại như 1 thói quen , cam chịu sự yếu đuối và cười đùa cùng nó !
Trong bóng tối của quá khứ và hiện tại , liệu ta có tìm ra con đường đúng đắn đi tới tương lai !
Con người tuyệt vọng đang tìm sự giúp đỡ !!!...........
Tuesday, September 9, 2008 1:50:12 AM
Bực thế không bíêt. Chả hiểu ngày hôm nay là ngày gì của mình.Tự nhiên có mấy con rỗi hơi vào nick mình chửi bậy.còn hẹn đánh nhau nữa.mình thì được cái lì chứ không biết đánh nhau.mà lâu h học ngoài này có gây sự với ai đâu chứ.cái bọn chó nhà mày chửi pro thế sao không nói cái địa chỉ thật xem cái chứ.cứ sủa thế không biết bọn mày có miỏ miệng không chứ tao nghe cũng điếc tai lắm. tao không thèm chửi lại vì tao không phải loại người vô văn hóa như bọn mày ha...ha .bọn mày đi chửi hộ thôi chứ tao thì oán thù j với bọn mày.chuyện của mình thì không lo đi lo chuyện người kháccó ngày chết oan đó con ạ.nó bảo j làm nấy nhục hơn chó rồi.
sự đời lại chả bao giờ để yên cho mình, người nào cũng cố gây chuyện với mình, mình cứ tưởng tượng là mối ngày mình không có chuyện với bất kì ai đó thì “sự đời” chả chịu để yên cho mình ấy. Chậc, chậc… Chí phèo đã từng vật vã thốt lên: Tao muốn lương thiện, nhưng ai cho tao lương thiện. Mình cũng tự nhủ: mình muốn chả bao giờ chọc ngoáy vào chuyện của ai nhưng ai cho mình không chọc ngoáy. Đấy nhé, do hoàn cảnh đưa đẩy cả đấy nhá, chứ mình hoàn toàn không muốn.Sao trên đời này lại lắm loại ngưòi thia nhể?
Monday, September 8, 2008 3:34:25 AM
buzzi!!
♥Khi bạn yêu ai đó: đừng viết tên họ vào hình trái tim mà viết vào một vòng tròn. Bởi vì vòng tròn không có điểm đầu và ko có điểm cuối. Bạn ko hề biết tình yêu bắt đầu từ khi nào và tốt nhất là ko có điểm kết thúc.
♥Anh chỉ mang đến cho em toàn là đau khổ ... Có lẽ vì vậy mà em yêu Anh. Bởi vì niềm vui thì dễ quên, còn đau khổ thì không bao giờ . [img]
[/IMG]
♥Không có gì cao thượng và đáng kính bằng lòng chung thủy
♥Yêu là tin vào những điều không thể có
♥Tình yêu của các chàng trai không nằm ở phía tim mà ở đôi mắt.
Sunday, September 7, 2008 2:33:47 AM
Từ khi chúng ta cất tiếng khóc chào đời cho đến khi mất đi chúng ta có rất nhiều thứ để chọn lựa và từ bỏ.nhưng có 3 cái mà chúng ta không thể từ bỏ hay chọn lựa đó là Cha Mẹ con cái và cái tên của chúng ta.mới nghe qua có vẻ không bt.tại sao tên mình mà không được quyền chọn lựa nhỉ?Vì cha mẹ ta chọn lựa rồi.họ kì vọng vào cái tên đó rất nhiều .
THÍ DỤ :VŨ :TIẾNG HÁN LÀ MƯA , ĐỨA EM KẾ LÀ HÒA .Ý CHA MẸ MUỐN MƯA THUẬN GIÓ HÒA .VŨ CŨNG CÓ NGHĨA LÀ "VŨ TRỤ BAO LA " ANH TIẾNG HÁN LÀ CÔNG BẰNG ,VÔ TƯ ,GHÉP LẠI ANH VŨ :CHA MẸ MUỐN SAU NẦY LỚN LÊN CON MÌNH PHẢI SỐNG CÔNG BẰNG VÔ TƯ VÀ THẤU HIỂU MỌI ĐIỀU TRONG VŨ TRỤ BAO LA
Từ thời xa xưa của lịch sử loài người,khi một đứa trẻ vừa được sinh ra,nó sẽ được trưởng làng (người có địa vị, uy tín cao nhất của làng) đặt tên.Ông (bà) ta sẽ đặt 2 cái tên cho đứa trẻ:1 cái tên thật bí mật chỉ có ông ta biết và đứa trẻ sau này được biết,và 1 cái tên thường dùng để gọi hằng ngày.
Cái tên thật vô cùng quan trọng,nó giống như tính mạng,số phận của chủ nhân nó,để lộ ra cho người khác biết sẽ rất nguy hiểm.Nếu là người xấu hay ma quỷ biết thì càng tệ vì chúng sẽ dùng tên thật để điều khiển hay giết chết người đó mà không cách nào chống lại được.
Vì quan trọng vậy nên khi thề nguyền,hứa hẹn điều gì hệ trọng với ai,người ta thường cho người mình hứa hẹn biết tên thật của mình tức là trao tín mạng, danh dự của mình cho người đó...
Chỉ nói chút chuyện vui (?!) thôi chứ không hù dọa hay châm chọc gì bạn đâu.
Ta tự ý thay đổi tên họ là vô tình lam làm cho cha mẹ buồn.mà chình bản thân ta cũng thấy không tôn trọng cha mẹ
.nhiều người vì chuyện j đó mà thay đổi họ tên(bị truy nã.làm nghề tế nhị....)còn bình thường ta không nên .làm vậy là không tốt