Ngày đặc biệt!
Thursday, December 5, 2013 4:28:39 AM
BLog kia đã mất, vậy là kỷ niệm 4 năm trôi vụt đi như một cơn gió. 4 năm đại học, mình viết bao nhiêu bài, mỗi bãi chỉ ngắn thôi nhưng nó chứa đựng cảm xúc chân thật của mình, sự rung động trong trái tim, cái mà làm mình cảm thấy thực sự hạnh phúc. Bây giờ thì đã có cái vụt xa, có cái đang ở gần, bao nhiêu chuyện đã xảy ra trong 4 năm ít ỏi đó vẫn còn in sâu trong tâm trí của mình. Có người hỏi mình đã quên chưa? vẫn nhớ sao? Tại sao tớ phải quên chứ, t phải nhớ vì đó là kỷ niệm của t. Cuộc sống của con người có kéo dài bao lâu đâu, cậu xem hơn 20 năm trôi qua mà kỷ niệm trong cậu thực sự là có bao nhiêu? có nhiều không? Kỷ niệm trong tớ k nhiều đâu nên t phải giữ lấy, dù là buồn hay vui t cũng phải thường xuyên ôn lại, là hạnh phúc, là đau khổ nhưng đó là cuộc sống, nó làm nên cuộc sống. T cố tạo ra những niềm vui để cuộc sống được vui vẻ. Người đó đã nói với tớ thế đấy và t cũng cảm thấy vui vẻ thật. T ít để ý đi, t tự tha thứ cho mình và nhiều khi tớ tự nhủ rằng: Thôi đã lỡ vậy rồi, mình có dằn vặt mình cũng chẳng được gì! Có lần t nt để liên lạc lại với những người ngày xữa đã rất thân thiết với tớ, cậu biết chuyện gì xảy ra không? Họ k nt lại hoặc là họ nt là họ rất bận. Sau cái sự bận ấy thì cũng chả nt lại nc với mình. T biết họ cũng chẳng bận gì đâu, hoặc có chăng bận sau họ k nt lại. T làm điều gì sai à? cậu xem lúc ấy t cảm thấy xấu hổ tới dường nào? Rồi thì t lại tự nhủ rằng, thui ý mình chỉ có vậy, họ k muốn thì thôi, t sẽ không dằn vặt t đâu. T muốn liên lạc lại tại vì t k muốn mất những người tốt, với mong muốn họ lại trở lại thành bạn mình. Nhưng thôi vậy rồi cũng chẳng sau, bây giờ họ k phải là bạn mình nữa thì họ cũng sẽ là bạn tốt của những người khác thôi đúng k? Mà mình đang nói gì vậy nhỉ? Hôm nay là ngày vui, là ngày đặc biệt. Mình nhớ có những ngày đặc biệt: 19/2/2010;22/7/2010;5/12/2011;Những ngày thực sự đặc biệt; Mình phải cố mà nhớ, hem được quên đâu đấy!


