12/12/2013
Thursday, December 12, 2013 3:40:59 AM
Đi làm với tâm trạng vô cùng là phấn khởi....khúc khích khúc khích. Đến cơ quan, hát vang bài nơi tình yêu bắt đầu. Các anh mới hỏi làm sao mà có chiện vui thế, mình bảo: Ui giời mỗi lần e chào a là em e lại hình dung ra ....con vịt. Tại tên a là Việt. Cũng là do anh hiếu gọi thế làm mình buồn cười quá đi mất. Anh Hiếu thì hum nay mua IPHone5s, chiệp chiệp, lần đầu tiên được sờ mó vào cái gọi là IPHONE5s. Đợt trước mình mới sờ vào 4s thui mà đã thấy sướng rùi. Cơ mà chắc mình chả có nước mà sở hiểu em í...hihi. Chả buồn, đt xịn để chơi điện tử suốt ngày à. mà a Giang có vẻ giận mình nhờ, mình có làm gì đâu, tại a í cứ dọa mình cơ nên mình mới xù lông xù cánh lên như thế. Hihi, kệ. sướng thì cứ sướng. Sáng nay được cái vui......Làm sao mà nỡ bỏ nơi này mà đi đâu. Chồng tương lai ui chơi chồng về đây đi chồng...đừng bắt e phải ra Hà Nội nha!Ôi điên quá, sì tốp cái điên khùng lại đây. Ng ta bảo mỗi ngày ng bình thường có 10' điên còn mình điên từ sáng rùi. hehe. :V


