My Opera is closing 3rd of March

Live as a warrior! no loneliness, no worry, no sorrow, fighting!

Đan chữ thập~

đọc được cái này hay quá,năm ngoái mình đan cái này rùi năm nay lại quên.
Nguyên liệu:

- Len trơn to của Trung Quốc, 2 màu
- Que đan to: số 1 (với người đan chặt tay) hoặc số 2.

********************

Cách đan:[/B]

Bắt 4X+3 mũi bằng màu A, X tùy ý sao cho khăn có bề rộng hợp lý.

Hàng 1: Đan lên cả hàng bằng màu A.
Hàng 2: Đan lên cả hàng bằng màu A.
Hàng 3: (màu B) 3 mũi lên; [trượt 1 mũi, 3 mũi lên]. Đan như trong [ ] cho đến hết.
Hàng 4: (màu B) 3 mũi lên; [đưa sợi về phía sau, trượt 1 mũi, đưa sợi về phía trước, 3 mũi lên]. Đan như trong [ ] cho đến hết.
Hàng 5: (màu A) 1 mũi lên; [trượt 1 mũi, 3 mũi lên]. Đan như trong [ ] đến 2 mũi cuối thì trượt 1 mũi, rồi đan lên mũi cuối.
Hàng 6: (màu A) 1 mũi lên; [đưa sợi về phía sau, trượt 1 mũi, đưa sợi về phía trước, 3 mũi lên]. Đan như trong [ ] đến 2 mũi cuối thì trượt 1 mũi, rồi đan lên mũi cuối.

Lặp lại từ hàng 3.

16/12/2013Em sợ mình lại rung động lần nữa mất Bởi ...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28