My Opera is closing 3rd of March

Live as a warrior! no loneliness, no worry, no sorrow, fighting!

ANH NHÉ ... !



Em sợ mình lại rung động lần nữa mất
Bởi những yêu thương đã quá chật vật
Em sợ mình lại lần nữa đơn độc
Sợ những dâng trào em lại khóc trong mơ .

Em giữ khoảng cách nhưng biển vẫn yêu bờ
Ngọn hải lăn tăn cuốn mình rồi tan vỡ ......
Em muốn lắm chứ -những ngọt ngào tình mới
Nhưng chẳng thả lòng vì đã mất niềm tin .

Em sợ mình lần nữa lại yêu rồi khóc trong lặng im
Khi những yêu thương cứa lên mình con âm ỉ
Em sợ tình cảm chẳng còn là hoàn mĩ
Khi ngoài kia bao sóng gió xô bồ .

Anh đến bên em nhưng liệu có đợi chờ
Hay cũng chỉ là thờ ơ tăm tối
Có mang nụ cười mỗi khi mình giận dỗi
Hay thẳng thừng buông một tiếng :' Mình chia tay "

Em thích anh nhiều nhưng chẳng muốn ai hay
Vì sợ tiếng yêu làm tình ta rạn vỡ
Hay thôi anh nhé cứ mỗi lần gặp gỡTrò chuyện đủ điều nhưng đừng nói lời yêu ....

Nếu có một ngày sức chịu đựng chẳng được bao nhiêu
Hãy để con tim vỡ òa trong hạnh phúc
Bởi những yêu thương quá đỗi rất thực
Chứ không phải là tiếng nấc của ly tan .

Hãy để cuộc đời ta được bên cạnh nhau chẳng dối gian.......
Anh nhé ...!

Đan chữ thập~meo meo

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28