My Opera is closing 3rd of March

Live as a warrior! no loneliness, no worry, no sorrow, fighting!

SAO KHÔNG BAO GIỜ ANH KỂ ?


Sao chẳng bao giờ anh kể về mùa đông
vì anh không thích hay bởi vì lạnh quá?
trong vô vàn những con người bé nhỏ
em chỉ thấy tò mò khi dừng lại nhìn anh!

Sao anh không bao giờ kể về những mùa xanh
những mùa anh ở nhưng em không có đó
có hay chăng một bàn tay rất nhỏ
anh đã ước ao được giữ cho riêng mình?

Sao anh không bao giờ kể về một chuyện tình
rằng cô gái ấy bây giờ thành xa lắm
cô ấy đã từng ôm anh trong tay ấm
cô ấy hiện về trong đôi mắt xa xăm...

Sao anh không kể về những tháng năm
về những con người,đến,đi và ở lại
sao không kể về những vụng về,khờ dại
em sẽ nghe thôi,em hứa chẳng cười đâu!

Em vẫn tò mò về đôi mắt rất nâu
như màu cà phê một chiều sau thu cuối
ly cà phê đã nguội
anh nhấp trên môi thêm một mùa đông!
(P2T)

meo meoThơ hay

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28