XA LẠ
Friday, January 24, 2014 8:30:38 AM
Em sợ rồi chúng mình thành lạ
còn hơn cả giữa người dưng
em sợ chúng mình rồi chẳng còn thương
đường phố chật mà lòng mênh mông rộng!
Có thể không anh
chuyện chúng mình bỗng trở thành dĩ vãng
em chẳng còn mong tờ lịch trôi ngày cho mau hết tháng
để đếm đong một chuyện tình buồn...
Sau này chúng mình xa ở tận muôn phương
và có thể sẽ yêu thương người khác
anh chẳng đợi em ngã tư chiều nắng nhạt
em chẳng ngồi sau xe và khẽ hát một đoạn nhạc buồn...
Sau này
môi chúng mình sẽ vẫn lại hôn môi
là màu son khác của một bờ môi khác
là những thăng trầm của cùng một bài hát
nhưng chẳng còn gợi tên nhau...
(P2T)
tạm biệt ngày cũ...!
September Rain


