My Opera is closing 3rd of March

Live as a warrior! no loneliness, no worry, no sorrow, fighting!

pi pi

Chiệp, đúng là thật hạnh phúc khi nhận được lời yêu thương từ người mà mình mến nhưng thật kinh khủng khi nhận được lời yêu thương của người mà mình cảm thấy sờ sợ. Nói thật là sao họ k tinh ý để nhận ra rằng mình không hề bật đèn xanh mà bật mấy cái đèn đỏ liền nhỉ? tình yêu cũng phải tinh ý một chút chứ cứ làm người ta sợ vậy thì đến với nhau sao được.Cơ bản chắc do tính cách mình mạnh mẽ nên như vậy. Mình muốn cái gì mình phải được cái đấy, kiểu thế. Thôi thì kệ người ta, được người khác yêu không phải là rất thích hay sao hay là mình lại thích người khác ghét. sad.

30 Buon!nhật kí ngày gió mùa.....

Write a comment

You must be logged in to write a comment. If you're not a registered member, please sign up.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28