My Opera is closing 3rd of March

Live as a warrior! no loneliness, no worry, no sorrow, fighting!

Subscribe to RSS feed

ngày 7/12/2013

sáng sớm ra mà lắm tâm trạng thật,vui có buồn có nhưng mình k để cái buồn lấn át đâu, biến đi. Nghỉ ở nhà thì công nhận cũng k biết làm gì mà cứ nghĩ này nghĩ kia. Người ta nói cũng đúng: nhàn cư vi bất thiện. Sáng ra nhìn thấy chùm ảnh mr bean mà chết cười, chúng nó chế cái ảnh cả nhà mr bean, con gái và vợ cho mặt giống hệt ổng làm mình cười chảy nước mắt. Hôm qua thì tâm trạng phấn khích đến tột độ, cứ liên quan tới cái máy tính cái là mình phấn khích mới lạ, hôm qua đã đầu tư 150k cho cái máy tính của mình để nghe nhạc, hi, thực ra là mình cũng chẳng muốn nghe nhạc mà mình muốn lúc nào rảnh thì nghe tiếng anh cho nó đỡ quên đi. Cả ngày qua cũng chả làm được cái gì, đi ra đi vào rồi sửa máy tính của cô Huệ, chị Phương rồi máy tính của mìn, rồi thì nhổ tóc trắng cũng hết buổi. Mình phải tranh thủ thời gian để làm gì đó có ý nghĩa chút. Dạo này thấy tâm trạng nhiều lúc bất an, vui buồn thất thường. Chiều là cưới em Tuyền rồi....nhanh thật, rồi cũng đến lượt mình thôi. Ôi giá như thời gian dừng lại, chả muốn lấy chồng đâu.......Chẳng mấy mà già. Đi xe bus nhìn lại các em học sinh bỗng muốn quay lại thời gian ngày xưa, chả mấy chốc mà thành người có tuổi. Ôi ôi ôi........Có cái blog viết làm mình cũng thấy khuây khỏa nỗi lòng. Mất cái blog cũ tiếc quá cơ. sad(..... Tớ muốn chỉnh lại cái blog của t cho giống blog cũ, cái này đơn giản quá...nhưng mà trình độ mình kém, chỉnh mãi chả được.
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28