My Opera is closing 3rd of March

Live as a warrior! no loneliness, no worry, no sorrow, fighting!

Subscribe to RSS feed

Sáng mùng 8/12

hôm qua thật đáng sợ, nói thật là mình sợ. Cái kiểu bày tỏ tình cảm kiểu gì mà hơi... hay tại mình có tính chủ động quen rồi nên bị động mình k chịu được. Hôm qua cưới Tuyền, mọi người đang rất vui vẻ. Mình cũng vui vẻ, a Trung a đấy bảo a đấy sắp đi thành phố HCM nên mình gọi điện và ra nhà a đấy chơi một tí. Gọi là anh em trong láng giềng thân thiết. Nhưng mà a đấy làm sao ấy. Lúc ăn uống thì vẫn k sao nhưng lúc rủ mọi người điuống cafe thì say rượu lại vậy. Mình thấy hơi khó chịu. Tất cả mọi người đi bộ còn a đấy đi xe máy còn bắt mình lên xe ngồi với ông ấy nữa chứ. Lúc đầu thì mình cứ vô tư thôi nhưng lúc đi cùng một đoạn thì đúng là mình k thích thái độ đó chút nào. Mình đã nói mình có người yêu. A đấy đã biết được từ rất lâu rồi, 4 năm trước rồi thế mà vẫn còn làm thế. Cứ ngồi dịch lên lại còn bảo mình kéo khóa cổ áo cho nữa chứ. Nói thật là ngoài người thân và ng yêu thì k bao giờ minh làm mới người ngoài. Mình k làm. Lại còn kéo tay mình nữa chứ. Thế là mình biết cần phải nghiêm túc, k thích cái kiểu lả lơi như thế. Đòi xuống xe luôn, ngồi cũng thấy khó chịu thà đi bộ mình còn thấy thoải mái. Suốt buổi hát mình thấy k thích một chút nào. Mình có thể coi a đấy rất thân thiết nhưng tối đa cũng chỉ là một người a thôi ngoài ra k có một cảm xúc khác. Cảm xúc của mình ư? khác hẳn. Nói thật là mình sợ chứ k phải là cảm động nữa. Chỉ muốn tránh xa. Đêm lại còn gọi cho mình mười mấy cuộc nữa. Nếu là thích thì mình sẽ khác nhỉ. Nhớ mấy năm trước, H nt cho mình giữa đêm, chắc 1 hay 2h gì đó, mình có cảm giác khác, một cảm giác chờ đợi, hồi hộp, buồn vui thất thường theo từng tin nhắn.Lúc ấy mình biết H có tình cảm với mình rồi nhưng vẫn k dám khẳng định, mình cũng k dám nt một cách tình cảm tại mình sợ với một đứa con gái mà làm thế thì k biết thế nào. Đêm ấy H nt cho mình và đúng như mình mong đợi. hi.Mình có duyên với vần H thật. Với lại mình k thích cái kiểu tình yêu công khai, bao nhiêu người ở đó mà cứ xơi xơi ra cho người t biết. Tình cảm là tình cảm cá nhân, là bí mật của cả hai nên mình đã chọn kiểu như vậy. Người ta nói tình cảm riêng tư cơ mà. Lại public cho cả xã hội biết thì mình k thích, nói chung là k hợp cách yêu của mình.Cảm ơn a Bằng, các bạn, các em đã đưa mình về dù chỉ là đi bộ thôi. Ôi trời, đi bộ về mà còn bất an nữa. Sợ quá. Nói chung một cách là các hành động thân mật như ôm hay kéo khóa áo thì chỉ có người yêu mình mình mới làm cho. Còn lại thì k bao giờ nhé!!! Mình đúng là rất tự nhiên nhưng k phải là dễ dãi. Người nào tự nhiên với mình thì mình sẽ tự nhiên lại.Nhưng cái kiểu động đến tình cảm thì k bao giờ.
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28