Welcome to Hà Lan

Cuộc sống đích thực. http://halan.come.vn

Cà Phê và Em là tôn giáo của anh

Ngày mai nhé Thiên Di về nẻo khuất
Chuyện chúng mình đầy một nửa bao dung


Câu chuyện tình yêu ở bên kia thế giới
Có bao giờ em đã từng nghe
Về những mùa đông không có loài se sẻ
Và cánh chò nâu xoay dưới ánh mặt trời

Tách cà phê của những giấc mơ đang rơi
của những đôi tình nhân [không ai là con gái]
Giữ chặt tay nhau chân lý bị khước từ
Lẫn lộn giữa hiện thực và cái hư
[Là Macchiato tan trong ảo ảnh]

Cà phê và em là tôn giáo của anh
Cappuccino là bàn tay ghì chặt
Dây trói ngoan hiền sẽ nghiến vụn cơn ghen
Hai thế giới song song và phủ đầy chất men
Sóng sánh lên như Mokka ướp rượu
Vẹn nguyên trong bóng tối hãi hùng.

Xin đừng để mùa đông còn thiếu những vòng cung
Và con đường, không say hương trong ánh sáng
Huyễn hoặc giữa dại khờ và vị đắng cà phê.

Vì em là bùa mê nên xá gì thế giới
vượt qua bức tường này là cơn biển mê tơi
nếu ta còn gìn giữ những lả lơi
dành cho nhau, xin cúi đầu quay lại…

Và trong cơn mơ của anh em là con gái
Anh là thằng đàn ông si dại suốt một đời
để ta không cần phải khước từ thiện mỹ
Đi hết đời chưa trốn được thị phi

Trong cơn mơ anh em là điều phi lý
Để những gì hiện thực vẫn vẹn nguyên
ngủ thơm lành trong chiếc tách lặng yên
cà phê mùa đông cũng vô tình sóng sánh.

Tuyết Tùng

Cơ hội của đời người.Điều không thể nào chạm tới

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2013
M T W T F S S
April 2013June 2013
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31