Skip navigation.

Bestfriend's Blog

nói hộ thằng bạn thân

lâu lâu khong viêt blog, cảm xúc hiện tại là rất buồn :(

Lâu lâu ko viết blog, Cảm xúc hiện tại là buồn!!!


Nhiều lúc tự hỏi sống để làm gì, và rất nhiều lần cũng tự buồn vì điều này! cuộc sống cứ thế này thì sống vô nghĩa quá hiz

giông tố qua đi trời lại hửng nắng :D


Đúng là 1 chân lý! hì sau bao ngày đen đủi và mệt mỏi, ngày hn thật tươi sáng, mệt nhưng vẫn vui. mình thích cái cảm giác này cuộc sống thật thoải mái, nó nhiều trông gai nhưng cũng thật dễ dàng. 1 ngày đầu tuần lý tưởng, chưa có thành công gì nhưng với tình hình thế này là đủ để biết dc tuần này thàh công, :D
Cố lên nào !!! AZA!!!

31,8,2009

sáng mệt mỏi, sock nữa.
11h30 cố dậy lờ đờ rửa mặt rồi ăn cơm, nặng nhọc mặc quần áo rồi đi học.
Lúc đi toàn nghĩ đến trên dg mình sẽ chết thế nào, muốn vậy, muốn vậy để xem ai sẽ thương mình ai vui sướng ai lạnh nhạt ai quan tâm và có ai hối hận.

Hạnh phúc...???

có ai từng muốn chết ko. hiện tại thì đang muốn chết đây.
cuộc sống là 1 chuỗi thử thách, thử thách này qua đi và thử thách kia lại đến.mình không sợ thử thách. dù khó khăn thế nào mình vẫn luôn yêu cuộc sống, nhưng đôi khi như lúc này đây khi đang trong 1 không gian ầm ĩ, thì cũng là lúc mình lạc vào 1 khoảng lặng cô đơn mà muốn sự thanh than, muốn chết đi để đơ phải lo nghĩ và tính toán, không phải lo sợ cũng ko cáu giân, cuộc sống nhẹ nhàng trôi và mình ngủ mãi mãi. hiz hiz
................................................................................................................................................................
thế nào là gia đình , thế nào là tổ ấm, thế nào là hạnh phúc?
mình ko biết nữa nhưng
Mình khao khát..........

chó cắn áo rách. . .

Đen thật, thật là đen.!
Từ hôm sinh nhật đến h dường như chẳng thấy gì là may mắn cả, mọi chuyện đều khó khăn phiền phức và mệt mỏi.
Dạo này còn hết tiền nữa chứ, chẳn hiểu sao túng thiếu thế vay mấy đứa rồi mà chưa thấy đường trả lại, chỉ tháy phía trước nhiều thứ phải trả tiền, hiz. Hn đi xuóng nhà thằng Tuyển chơi, đúng là nó ko dc vui như mình đoán nhưng đây cũng chẳn là điều đáng để mình viết blog cả. Hiz,
đi cả ngày đsường xa mệt phờ cả người, chiều tối về muộn muộn, bật đèn lên thì biết đèn cháy cả rồi, thôi đành vậy ko tối lắm ko sao, cứ đi, trên dường đi mệt quá ngủ gật, mọi lần thì ko sao lần này đen thế mở mắt ra. Uỳnh 1 cái thế là va vào 1 bà đứng gần dg.
giật mình chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Xe ko đổ. thấy cái gì đó hồng hồng cài trên tay lái , nhìn mãi mưói biết là cái bánh ga tô. Hiz ...
đã túng thiếu, bà ấy cứ lằng nhằng, mình thanh niên lịch sự hỏi han thế mà cứ cáu ầm lên, bà ấy mua cái bánh 130 trong khi có mỗi 70k trong túi với bao nhiêu dự định, thế là đền, mất tiền rồi vẫn phải căm ơn xin lỗi rối rít, miếng thì cười nhưng trong lòng đau xót và mệt mỏi...

...

Hơn 1 h đêm rồi và a chưa ngủ dc, đêm nay cũng thật là nóng, 2 cái quạt thổi vào người mà vẫn toát mồ hôi. Nhưng có lẽ đó không phải lý do mà a ko ngủ dc, a đang nghĩ tới e!
e đang buồn lắm nhỉ, ngày hn ngày ty của mình trở thành "cổ thụ" như kiểu người ta bảo, bước sang 1 cấp bậc mới có lẽ a phải làm gì đó thật thật đặc biệt để chào đón nó, nhưng a đã chẳng làm dc gì, a không đưa e đi chơi dc những nới thật thú vị, a không làm dc nhưng món quà thật đẹp thật ý nghĩa, a không tạo nên dc 1 buổi tối lãng mạn, và dù chỉ 1 bóng hoa 1 thanh socola e cũng chẳng nhận dc từ a, liệu điều này có làm buồn không. chắc chắn rồi. A đã muốn làm điiuè gì đó thật bật ngờ trao tặng e nhưng a đã không làm dc gì, mà không có lẽ a đã trao cho e dc 1 điều bất ngờ nhưng nó thật khủng khiếp bất ngờ vì a chẳng làm dc gì cho e vào ngày này.
A biết nếu đáp lại e vẫn mãn nguyện về ngày hn, nhưng e biết ko a biết là e bùn và e rất hụt hẫng, Nhưng mong e biết rằng với a tình yêu này ko cổ thụ theo nghĩa già cỗi đâu, nó vẫn còn xanh tười và khoẻ mạnh lắm , nhựa sống của nó vẫn đang chảy trong từng thớ gỗ, nó sẽ sống và còn sống lâu nữa.
Hối tiếc không làm cho quá khứ khác đi, nhưng a sẽ cố gắng để tương lai tươi đẹp. ngày mai a lại bắt đầu refresh lại bản thân. bắt đầu 1 con người mới, 1 con người sẽ chăm sóc cây cổ thụ kia vững trai mà xanh tươi, 1 người luôn đủ tin tưởng hơn bất cứ ai để e dựa vào.
TIn a làm dc e nhé!

Mai 4/8 là ngày tình yêu

"b4 brothers" những thanh niên vẫn còn ngây thơ ;))

chán quá mất bao nhiêu công sức và tâm huyết viết ra dc 1 bài dài thế mà post lên mất đâu không biết nản post ảnh vậy

5/7/09


Mưa.
Nó vừa về đến nhà cảm fiác tội nghiệp quá!
ướt, đói, lạnh, mệt mỏi và cả buồn nữa. Sao nghỉ hè mấy hôm rồi mà nó vẫn thảm hại vậy! Tuần sau nó lại phải đi học hè rồi, sợ học quá. Muốn lấy tinh thần để chuẩn bị cho kì học mới sao mà khó vậy.Dạo này nó trục trặc thật rồi, nó chán như thế lắm nhưng nó chẳng biết làm gì khác. Tháng này nó quyết định đi làm, nó quyết định đi làm thêm mọi lúc nó có thể, nó muốn chuẩn bị cho 1 dịp đặc biết vào tháng sau.Nhưng những cảm xúc hiện tại làm nó thất vọng quá.
ướt át mà chẳng muốn thay quần áo nữa!
có lẽ sau 1 giấc ngủ mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn, mưa sẽ tạnh mà trời sẽ quang
Download Opera, the fastest and most secure browser
December 2009
S M T W T F S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31