Skip navigation.

SẮC MÀU CUỘC SỐNG

Con gái 15 tháng











Valentine 2009

Cả ngày valentine cả gia đình dắt díu nhau đi chơi nên chiều về mệt đừ không làm gì hết, chỉ còn nồi bún riêu nấu hôm qua chưa ăn. Thế là ta ăn lễ tình nhân với 2 tô bún riêu, cái mouse dâu làm hôm trước và 2 chén tàu hũ nước đường với bình hoa hồng nhưng hổng có đèn cầy hihihi. Chắc mắc cười lắm nếu đêm lễ tình nhân có bánh, có hoa, có đèn cầy với 2 tô bún riêu nhỉ p:
Thế mới lãng mạng... í quên lãng xẹt chứ, còn bảo chồng năm sau cũng như vày nhưng ăn bún mắm
:lol:
Đây là cái mouse dâu, không viết chữ vì ... không biết viết p:




Mừng sinh nhật Ellen Trúc Nhi 04-02-09

Happy birthday con gái!

Chúc con gái yêu của mẹ sang tuổi mới mau ăn chóng lớn, khỏe mạnh, thông minh và xinh đẹp nhé!

Sinh nhật con gái nhằm giữa tuần nên không làm gì cho con hết, vì cuối tuần rồi tụ tập ăn chơi rồi, giờ giữa tuần không có ai hết, chỉ có gia đình mình thôi con nhé.
Hôm nay mẹ chỉ làm có cái bánh thôi hà nhưng mà nó cũng không đẹp con nhỉ, lần đàu tiên mẹ làm bánh như vầy đó, sinh nhật con nên mẹ mới học làm bánh chứ không thì chắc cũng chưa học đâu, kệ lần đầu như vầy, mẹ sẽ cố gắng để năm sau con có bánh đẹp hơn con nhá.





Và mẹ cũng đua đòi học làm sushi nữa









Marseille Tuyết rơi

Hơn 20 năm mới có tuyết rơi lại ở Marseille









Lịch 2009

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

10 tháng rưỡi và lần bệnh đầu tiên

Hồi đi khám sức khỏe lúc 10 tháng Ỉn tròn 10kg, chỉ bệnh có 4 ngày đi khám lại chỉ còn 9kg73. Lần đầu tiên con bệnh mẹ sót ruột quá đi, nhìn con ho, sổ mũi và thở khò khè khó khăn mà thương làm sao. Mùa này đang có dịch cảm cúm nên con mới bị đó chứ, con bị chưa hết thì tới mẹ bị và rồi vài ngày sau papa cũng bị luôn, cả nhà ai cũng sụt sùi nên Noel này không được đi đâu hết, ở nhà dưỡng bệnh ăn tại nhà thôi.
Bình thường Ellen của mẹ chơi rất ngoan nhưng bệnh thì bám mẹ dữ quá, chỉ đòi mẹ ẳm thôi, papa cũng không thèm còn thường ngày thì chỉ biết papa chứ không biết mẹ là ai hết đấy, tối ngủ không có ba vô giường là Ỉn đòi ra ngoài chứ không chịu nằm với mẹ đâu.
Con bệnh ăn ít đi làm mẹ sốt ruột ghê đó, khi ho thì đỏ mặt tía tai hết nhìn con mà ứa nước mắt luôn, lại còn thêm chuyện con đi hút đàm vì ho có đàm trong cổ mà.
Mẹ để Ỉn nằm trên ghế và bác sĩ nhỏ nước vào mũi và ấn vào cổ họng, vào bụng cho Ỉn khóc ho rồi ông ấy bóp miệng để cho nhổ ra. Mẹ đứng kế bên mắm tay mắm chân con mà tim thắt từng cơn, nước mắt chảy dài, con nhìn mẹ như có vẻ kêu cứu mẹ vậy đó con vừa khóc vừa kéo tay mẹ để bế con dậy.
Xong con giận mẹ mà khóc tức tưởi, mẹ dỗ hồi lâu con mới nín mà vẫn còn ức ức, lần sau đem tới vừa để lên ghế là con biết và ôm lấy mẹ, mẹ sót lắm khi phải để cho con nằm xuống và cũng một trận hai mẹ con nước mắt ràn rụa. bác sĩ cho toa phải làm như vậy đến 5 lần nhưng mẹ thấy về nhà con vẫn không đỡ hơn và vì xót con nên ba mẹ quyết định chỉ cho uống thuốc chứ không hút đàm nữa và cũng may là 2 ngày sau con bớt từ từ và giờ thì hết ho luôn rồi.
Ráng ngoan đừng bệnh nhé bé yêu của mẹ, khi con bệnh là mẹ ăn không ngon ngủ không yên và cũng chẳng làm được gì hết. Mà bé cưng của mẹ thật ngoan,khi tiêm ngừa về con vẫn như thường không đau, không sốt, đến khi mọc răng cũng không có tí dấu hiệu nào cả, không sưng đau và cũng không bị tướt luôn, con thật khỏe mẹ vui lắm và yêu con hơn con yêu ạ.
À mà đúng 10 tháng mới mọc cái răng đầu tiên đấy, giờ mỗi khi Ỉn cười thấy có cái răng trông đáng yêu làm sao, mấy cái khác cũng đang lấp ló và chắc chúng sẽ chui ra nhanh đấy nhé.
10 tháng có 1 điều Ỉn làm mà mẹ yêu nhất là con biết nhìn gương chảy đầu, mỗi lần tắm xong mẹ chảy tóc cho con và con cũng thấy mẹ chảy toác trước gương thế là con đòi cầm cái lượt mẹ nghĩ là con chỉ cầm chơi thôi nhưng khi đặt xuống cái xe đi và Ỉn chạy ngay tới trước gương và đưa lượt chà chà lên đầu mẹ vô tình nhìn thấy con và con nhìn mẹ cười chúm chím... Ôi yêu lắm con gáy của mẹ và 2 mẹ con ôm hôn nhau chụt chụt...

10 tháng 10 kg

Lâu quá rồi không có thời gian viết về con, hôm nay nhân dịp con tròn 10 tháng mẹ tổng kết những thành tích mà con đã làm được ở 10 tháng đầu đời.
Hôm cuối tuần mẹ làm 1 cái DVD những hình và phim của con gởi về cho ông bà ngoại xem, có thêm những bài hát về quê hương rất hay.
10 tháng rồi, con gái của mẹ cũng tròn 10 ký luôn, con đã biết nhiều lắm rồi, con đã biết làm những gì mà con muốn, biết chọn đồ chơi mà con thích, con muốn ngồi chỗ nào là đúng chỗ đó chứ chỗ khác không được, không đúng ý là hét lớn lên để được chìu. Bây giờ thì có những cái mẹ chìu chứ khi con hiểu thì không phải gì cũng được chìu hết đâu nha con gái.
Cũng 10 tháng con mới mọc cái răng đầu tiên, nó mới nhú ra nên nhìn thì chưa thấy rõ lắm đâu nhưng sờ vào thì nó cồm cộm.
Cũng 10 tháng đầu đời con biết cầm lược nhìn vào gương chảy đầu. Hằng ngày thấy mẹ chảy đầu thế là con cũng bắt chước làm theo trông yêu lắm. Con gái mẹ thông minh lắm, biết bắc chước nhiều chuyện lắm rồi đấy. Mỗi ngày con biết thêm 1 chuyện và cũng có thêm 1 trò rất đáng yêu.
Xem tivi thấy có người nói là con ê a nói theo rồi cười mừng như người ta đang nói chuyện với con vậy. Còn khi nghe tiếng nhạc thì dù bất cứ đang khóc hay đang chơi con cũng ngưng lại để nghe. Con rất thích nghe nhạc từ lúc 4 tháng tuổi.

Đến nay thì chuyện ăn uống của con không có vấn đề gì, con ăn uống rất ngoan, mỗi lần ăn gần 1 chén đầy, uống 180ml sữa, ngày ăn 2 lần, uống sữa 3-4 lần, 1 hũ yaour fomat hoặc trái cây. Tối thì ngủ thẳng đến 9h sáng nhưng có điều con không chịu ngủ sớm, đêm nào cũng 11h hơn mới chịu ngủ. Cũng có đêm không biết con có đói hay thế nào mà cứ trở mình hoài, ngủ không yên giấc, có khi cho bú thì bú khi thì không làm mẹ cũng sốt ruột không ngủ được.
Mẹ cũng an tâm là con khỏe vì lần nào chích ngừa về con không bị gì cả và mọc răng cũng không có dấu hiệu gì khó chịu. Cục cưng mẹ giỏi lắm, mỗi ngày con lớn lên bình thường tự nhiên và chơi đùa cũng khỏe nữa. Mẹ yêu con lắm, giữ phong độ như vầy con nhé!

Những ngày đi học

,

Chỉ mới có 10 ngày tới lớp học thôi mà sao mệt quá, không có thời gian cho Ỉn con ăn uống đúng giờ như trước nữa, papa hay bà nội giữ chỉ cho Ủn Ỉn uống sữa thôi chứ không cho ăn, mẹ dặn cho ăn mà không ai cho Ỉn ãn hết, cho uống sữa cho nhanh, Ỉn thì quen theo cách của mẹ rồi, cữ trước uống sữa thì cữ sau ăn mà bây giờ bà và ba cứ cho uống tất nên em la hét không uống. Em không uống thì nói là không đói nên không sao nhưng thật ra là em muốn ăn mà. Đến lúc mẹ về cho ăn thì em há miệng như chú chim non vậy, nuốt chưa hết lại há ra tiếp trông thấy thương em làm sao ấy.

Có mẹ ở nhà em rất ngoan, ăn uống giỏi lắm lúc ăn thì ăn hết đầy 1 chén, lúc uống thì tút 1 hơi hết 200ml. Fomage thì mỗi ngày 1 hộp 100g. Vậy mà chỉ có mấy ngày mẹ không ở nhà đầy đủ là chuyện ăn uống của em lộn xộn lên rồi, không biết tháng này khám sức khỏe có lên ký như tháng trước không.

Chính vì vậy mà hồi tối này chồng mới nói - Mỗi ngày anh yêu em nhiều hơn em biết không? ở nhà không có em anh thấy nhớ và mong em về mau!
Trời ngạc nhiên thật, sao nay lại nói câu tình tứ dữ khác những câu nịnh hằng ngày. Nói qua nói lại một hồi thì sự thật chỉ có 1 nữa còn 1 nữa thì có 2 người đỡ mệt hơn, cho con ăn uống đầy đủ hơn. Hèn chi tối 2 cha con bồng bế nhau ra tận trạm xe bus để đón mẹ, rồi trời gió mát sợ con lạnh lại bế vào hâm nóng đồ ăn cho con ăn thì mẹ vô tới "May thật mẹ về rồi con, cha con mình khỏe rồi!"

Tình cảnh này không biết mẹ sẽ đi được bao lâu đây hay là chỉ được vài tháng rồi lại phải ở nhà hầu 2 cha con tiếp. Còn theo mẹ thì mẹ muốn cả 2 nhưng thân thì chỉ có 1 thôi, thương con thương chồng và thương cả chính mình nữa. Làm sao bây giờ?

lich 2009

sao hom nay tu nhien khong go duoc tieng viet vay ta, thoi vay bua khac viet

Con mèo nhà hàng xóm

2 ngày nay con mèo nhà bên cạnh cứ nhìn sang nhà mình mà ngao ngao hoài, hổng biết chủ nhà đi đâu mà bỏ nó ở ngoài balcon, có đủ đồ ăn đồ uống hay không mà nó cứ cầu cứu với 2 con mắt tròn vo, cái miệng meo meo nho nhỏ như muốn nói điều gì ấy. Cứ nghĩ nó đói bụng mà thương quá trời. Cầu mong cho bà chủ nhớ tới nó mà về sớm!

Tiếng cười của con

Con gái yêu của mẹ thật vui vẻ và đáng yêu, ngày nào con cũng cười hắc hắc, nghe tiếng cười hét của con bao nhiêu mệt mỏi biến mất hết:love:
Con rất thích cười và nói chuyện như vậy, có ngày chơi cười nhiều quá đến tối con mơ cười ra tiếng trong giấc ngủ luôn.

Gà nướng lá xã-nồi niêu

Nhà có cây xã nhưng toàn là lá, định cắt bỏ nhưng thấy tiếc chưa cắt, vô tình vào blog nồi niêu thấy có món này nên không còn ý định bỏ nữa. Vậy là có thêm được món để nhâm nhi buổi chiều rồi.
Còn cây ớt cũng lá nhiều hơn hoa. Không biết lá ớt có ăn đuợc không ta?

Photobucket

Hoa hè 2008

Năm nay gia đình tôi chào đón thiên thần bé nhỏ của chúng tôi và những cây hoa cũng hớn hở ra hoa rực rỡ đón chào thành viên mới
Photobucket

Photobucket


và cây ớt già cằn cõi cũng đơm hoa kết trái:love:

Photobucket

Gà nướng tiêu xanh

Lúc này bận rộn vì con, và vì chuẩn bị đi học nên mình thích làm món gì không mất nhiều thời gian mà vẫn ngon và đầy đủ légume và thịt. Mỗi bữa ăn chỉ cần 1 món và trái cây tráng miệng là đủflirt
Photobucket

Rau tôi trồng

Năm nay thời tiết tốt sớm nên tôi trồng cây nào cũng sống khoẻ mà lại phát triển tốt nữa chứ. Sáng thức dậy ra chăm chút mấy chậu rau trong lòng thấy lân lân, chiều trời đẹp 2 mẹ con ra ngắm ngía nó thấy đời hạnh phúc lạ làm sau.
Một điều sướng nữa là ăn bao nhiêu thì cắt bấy nhiêu rau vừa non xanh tươi chứ không như mua ngoài tiệm vừa đắt mà có khi ăn không hết để bị hư hết, uổng phí...kikiki
Mùa hè trời nóng có sẵn rau thơm, chỉ cần thêm vài lá salad nữa là món bún thịt nướng, bánh xèo, gỏi cuốn,.... luôn luôn được thấy mặt trong tuần.

Rau răm nè, tuần nào cũng được ăn hột vịt lộn hết nhé
Photobucket

Rau dấp cá nè
Photobucket

Rau menth(húng cây) nè
Photobucket

Rau kinh giới ( cái này con nhỏ chưa ăn được)
Photobucket

Ớt này và xã nữa
PhotobucketPhotobucket

Con gái yêu của mẹ

Hôm nay mẹ có tí thời gian rảnh nên vào WTT, lang thang xem thấy các mẹ bán than về tình hình ăn ngủ của các con yêu của họ. Mẹ đọc xong thấy con gái của mẹ đáng yêu lắm, từ lúc sanh con tới giờ mẹ không có tí lo lắng gì về tình hình ăn bú của con mẹ cả, vì con mẹ bú rất ngoan và lên ký bình thuờng, mỗi tháng con lên điều dặn 1 kg, bú thì đúng lượng sữa cho lứa tuổi của con, có khi con còn bú nhiều hơn lìều luợng nữa kìa.
Bây giờ 5,5 tháng con nặng 8,5kg dài 63cm. Mẹ xem biểu đồ tăng trưởng thì con mẹ là ok rồi. Như vậy là tốt rồi con nhỉ, mẹ rất lạc quan với tình hình hiện tại của con để còn tinh thần mà chiến đấu dài dài cho con chứ bởi vì không có ai lo cho con nếu như mẹ có chuyện gì.

Read more...

Cà tím xào mắm ruốc

Đọc trên trang mùi vị thấy món này hấp dẫn với mình nên xin coppy lại để mai mốt nấu. Món ăn này chế biến khá đơn giản,dùng với cơm rất ngon.

Read more...

Bánh bông lan cuộn

Mình rất thích ăn cái bánh bông lan cuộn tròn tròn của Đức Phát, giờ không thể ăn được nữa nên học làm thử, dù chưa bằng ngoài tiệm nhưng là sản phẩm của mình nên thấy nó cũng ngon tuyệt vời.

Photobucket

Read more...

Con đã được 5 tháng rồi !

Ngày mai là con tròn 5 tháng rồi, suốt 5 tháng qua Mẹ con có biết bao vui buồn cùng nhau. Lúc 2 tháng đầu con gái mẹ thật là khó nên ba mẹ cực lắm, nhất là mỗi tối con không chịu nằm xuống giường ngủ, bế trên tay thì con ngủ, để xuống là con thức dậy khóc, có đêm ba mẹ thay phiên nhau ẵm cho con ngủ đến 1,2 giờ sáng mới đặt con xuống được. Con ngủ được khoảng 2 tiếng là dậy khóc đòi bú, đến 5h là con không ngủ nữa. Con ngủ và bú lắt nhắc làm cho mẹ không còn thời gian nghỉ ngơi. Giờ con ngủ thì mẹ lo tắm rữa, nấu ăn, giặt đồ cho con rồi còn phải hút sữa cho con thức dậy bú nữa, vì con không chịu bú mẹ.

Read more...

xôi vò

Cơm rượu làm hôm bữa trước nay đã lên men vừa ăn rồi, ăn thơm thơm nồng nồng ngon lắm mà ăn không như vầy chắc xỉn chết quá, kêu chàng ăn phụ thì nói không đủ đô nên lấy cái khác nhâm nhi rồi.
Làm sao để giải quyết cho hết đây? Mà có phải nguời ta ăn cơm rượu với xôi vò không nhỉ, sao mình thấy người bán xôi vò hay bán cơm rượu nữa?
Thôi kệ đi nấu xôi vò ăn thử.
Nấu xong ăn chung thấy là lạ sao ấy, thôi thì xôi đi đường xôi, cơm rượu đi đường cơm rượu vậy !
Mình nấu bằng micro-ondes thấy cũng được ra phếch dấy chứ hehehe

Photobucket