My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

xả stress??????????

Thi xong đợt I.

Chán nản. Buồn bực.

kết quả ko tốt như mình nghĩ. Úi trời, tại sao người lại ganh ghét tài năng và sắc đẹp của con đến vậy??? Tại sao con học 1 đường mà đề ra lại 1 hướng?????

ngày nào cũng bò lăn ra làm bài tập. Cắn mòn hết mấy đầu ngón tay. bấm máy tính muốn gãy cả móng. Vò đầu muốn đứt hết tóc. hix. Vậy muh.........

thui kệ. Dù sao mình cũng đã làm hết sức.

Xả tress.

2 ngày rùi kể từ ngày thi xong tui mới đủ dũng khí chui ra khỏi phòng. Mệt nhoài. Không phải vì thi cử, mà vì xả stress. hix.

Hiệp 1: 1 chai hồng đào. 1 chai vodka hà nội và chầu lẩu dê hoành tráng

Đứa nào cũng chếnh choáng. thấy buồn vì ai đó và cũng vui.

Quyết định: say 1 bữa nha tụi bây.

ok thôi. Toàn là chiến hữu

Hiệp 2: Karaoke nhé

Ok lun, vì món này ai cũng thích hết.

Đến nơi, chưa kịp yên chỗ đã bị đám bạn con quỳnh hô chào mừng bằng 2 ly bia

choáng

nhưng ko sao. khakha. tui vẫn có thể cất giọng oanh vàng cho tụi nó thán phục.

về phòng. 1/2 két nhá. Hình như dạo này đứa nào cũng có 1 vài bầu tâm sự hay sao í. Chúng nó cũng sung như .... mình.

HIệp 3: trong nhà vệ sinh. hihihi

Đúng là con gái. Dù có cứng cỏi, có nhí nhảnh bề ngoài đến mức nào thì cũng vẫn là con gái. Mệt nhoài vì men thì lại khỏe về tâm sự. Có bi nhiêu trút hết bí nhiêu. Con nhỏ làm mình khóc sướt mướt theo nó. Ôm nó vào lòng, thấy sao mà nó yếu đuối quá, cả mình cũng vậy. Uh thôi, có bi nhiêu thì cứ trút hết đi. Dù không giải quyết được gì nhưng cũng nhẹ lòng hơn thì phải. Lâu lắm mới có thể khóc to và khóc nhiều đến thế....

Trong nước mắt và tiếng nức nở vẫn nghe tiếng nó bảo con nhỏ bạn: "đừng thấy tụi tao như vậy mà mày không yêu nha". Thấy nó dễ thương hết biết.

Uhm. dù đau khổ nhiều nhưng tao cũng đồng ý với mày. Có những hạnh phúc mà người ngoài không biết được.Khóc hay cười, vui hay đau khổ thì tụi mình cũng đã yêu và sống xứng đáng với tình yêu của mình.

Mong rằng nó và mình có thể vượt qua.......

Hiệp 4. Hết 2 két bia rồi

Đứa nào cũng đuối. Về thôi.

Uhm,về nhà con nhỏ. Có lẽ đã hết sức rồi. Thôi ngủ đi.

Hiệp 5. Trong giấc mơ

Bạn đã ôm mình vào lòng và nói thương mình lắm.

Mình biết chứ, bên nhau lâu vậy sao không thương được.

Tao cũng thương mày lắm, thằng bạn trời đánh. Mày biết không. Có lúc tao muốn tao đập vào mặt mày vì những gì tao biết. Nhưng mày ah, bạn mày không có bạo lực được. Thôi, mày hiểu tao mà. Hãy nhìn vào thái độ của tao đi nhé.

Tao biết, mày bất mãn vì tao ko kìm giữ được trái tim. Hiểu cho tao nhé, vì tao biết mày cũng vậy. Con tim khó bảo mà. Thôi, nếu thấy thương tao vì những gì tao đã và đang trải qua thì hãy thương con nhỏ đang nằm bên cạnh tao nhiều nhiều 1 tí nhé.

Mày ah,hi vọng mày làm được những gì mày đã nói với tao. Con người đa tình trong mày cũng biết được điều gì là quan trọng đang ở bên mày nhé. Đừng làm thêm những gì mà tao và cả người kia phải thất vọng vì mày nhé.

Cố lên, tao thương mày!

Chìm vào giấc mơ trong nước mắt. Dù sao mình cũng là 1 con ngốc. Người ta hỏi mình tại sao cứ ra vẻ ta đây cứng cỏi? Để được gì? Không biết nữa. Chỉ biết là tại sao phải tỏ ra yếu đuối trước mặt người ta chứ? Chẳng cần lòng thương hại của 1 ai đó. Mình vẫn là mình thôi, hãy để lại 1 chút kiêu hãnh như đã từng .......

2 ngày trôi qua, nghĩ lại thấy vui vui trong lòng mà ko hiểu tại sao vui? Có người nói, khóc được thì cứ khóc, sẽ nhẹ hơn rất nhiều. Có lẽ vậy, nhưng đâu phải khi nào cũng khóc được??? haha, lâu lắm rồi mới được như thế. Khóc thật to và thật nhiều.

Hôm qua, gặp thằng bạn, nói mình sao hôm nay xinh thế? Có lẽ vì nụ cười của mình giờ đã rạng rỡ hơn những ngày qua.

Cảm ơn nhé, những người bạn bên tôi.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28