My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

New plan!!!!!!

Ấy da.........

Hành trình về nhà cuối cùng cũng đã thành công.

Hix.

Một bầy heo đang chờ đón.

Một dự án đang rập rình.

Biết phải làm sao khi bao nhiêu cuộc ăn chơi đang chờ người về để reset???????

thôi, cứ từ từ thì khoai nó mới nhừ.

Hôm nay thấy trời yên gió lặng, có vẻ tốt cho việc đi biển. Nên tui quyết định phải đi tắm biển gấp rút. Ngày mai vậy, chủ nhật muh, chắc pà kon đông đủ. Mình làm một cú ăn chơi để khởi động nhé. Dự án này được duyệt ngay từ trong suy nghĩ. Vì chi phí = O, lợi nhuận còn tùy thuộc mức độ nhõng nhẽo và trình độ ăn bám. Lại có dịp thư giãn, mặc đồ đẹp và ngắm mấy anh sexy ngoài biển nữa nè. Khekheeeeeeeeeeeee.

Lâu ngày mới nghía qua blog. Thấy con em sao mà nó thương chị nó quá. Mong từng ngày chị nó về để mà dắt nó đi ăn. HUHU. thuii kệ. Nể tình nó comment blog, khen mình dễ thương nên dắt nó đi ăn các món mà .......... mình thích. Khakha. Kế hoạch này dự tính sẽ mất khoảng 2h/ ngày trong vòng 1 tuần mới có thể thực hiện xong. Dự đoán chi phí sẽ tăng lên hàng trăm và trọng lượng sẽ tăng lên 1 kg. Dự án mang tính khả thi vì có mức thõa dụng cao. ( tức mà mức độ thõa mãn cá nhân đó mà)

Phân lô cho đàn con yêu quí và bắt đầu cân đong đo đếm. Cái này phải mất 1 tuần àh. Nhưng hok sao. lợi nhuận cao vì ăn cơm nhà, xài tiền nhà. Lâu lâu lại có thêm để bỏ vào tài khoản đang ở khoảng zero.........

Học anh văn. kế hoạch lâu dài. Từ từ đi. Heeeeeeeeee.

Thẩm định dự án cho đàn heo. Kệ nó. Có rùi. Thành công tùy thuộc trình độ copy và paste, khả năng dụ dỗ mấy anh trên trạm, năng nỉ người ta làm giùm số liêu. hix.

Sao muh dự án của tui thấy toàn là năng nỉ, nhờ vả không vậy ta???????? Thôi kệ ăn chơi là chính, khả năng giao tiếp là phần chủ yếu, sức mình là phải có. Vậy chắc là thành công????????

Thui kệ. Đi ăn cái đã.Cứ từ từ..................

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28