My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

14 năm.............

14 năm............. magnify

14 năm.........

Con đã lớn khôn

Không có mẹ bên cạnh

14 năm.......

Cũng quá ngắn

Mà cũng quá dài

14 năm........

Con đã bước đi trên đôi chân của mình

Đã bao lần gục ngã

Đã bao lần bị tổn thương

Đã bao lần gượng dậy

Rồi tiếp tục bước đi

14 năm......

Con giờ đã khôn lớn

Đã biết biến nỗi đau thành sức mạnh

14 năm..........

Con đã trưởng thành

Trong yêu thương

Và trong đau thương

14 năm......

Cảm ơn mẹ

Vì đã cho con 1 linh hồn

Đã cho con 1 hình hài

Đã cho con biết

Cuộc sống thật là đáng sống

Vì bản thân

Và vì cả mọi người.

Cảm ơn mẹ

Vì tất cả

Mẹ đã dành cho con.

Mẹ ah, bây giờ con đã chọn con đường đi cho mình. Một con đường con biết con sẽ rất đau vì gai ko chỉ đâm vào chân mà đâm cả vào tim con. Nhưng con biết, mình sẽ vượt qua được vì mẹ vẫn luôn cùng con bước về phía trước. Vì con biết, mẹ sẽ bên cạnh con, khóc cùng con và lau khô giùm con những giọt nước mắt con ko dám để chảy ra ngoài. Mẹ ah, mẹ hãy tiếp thêm cho con sức mạnh nhé, mạnh mẽ hơn để thực hiện quyết định của mình. Con sẽ vững bước trên con đường đã chọn vì con biết đấy là con đường mang lại niềm vui cho ba và em, người thân duy nhất của con.

Mẹ ah, cảm ơn mẹ..............

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28