mại zô! mại zô! trại chuối dey! hehhe
Wednesday, April 23, 2008 3:54:00 AM
Tui có ý định từ lâu là post bài về Trại chuối lớp mình, may quá pà con DY30 đã post rùi, tui chỉ việc copy thui ( Dr CtrlC - CtrlV mà lị!
). Thui, mời mấy bạn tham quan Trại Chuối với nhiều bất ngờ và thú ...vật!!!!!! hix. Tuy có nhiều điều ko như ý mún nhưng năm ni Trại của mình rất rất vui, có lẽ vui nhất trong 4 năm học đại, xí nhầm đại học vừa qua!mong pà con Dy30 tiếp tục phát huy chất khùng và bản lĩnh của ......... thú y nhe. hehheh![]()
Áo vest của các bạn nam cũng làm bằng giấy đó^^
chương trình văn nghệ, ý xờ tưởng, mấy bộ vest nam và bộ màu vàng là của tui làm đó nha'! mình cũng thấy mình đa tài we' đó chứ. hehhe.có điều đứa nào chụp hình mà mình xấu quá zậy nè trời! pùn 5'
Bài viết về ý nghĩa các bộ áo trong bộ sưu tập thời trang giấy "khúc yêu" xin đọc trong blog Boop
Đầu tiên là đám cưới tập thể giữa nô lệ và chủ nô
Nhất bái thiên địa
phu thê giao ... nhau
Vẫn là địa điểm cũ, những con người cũ nhưng nếu có xếp hạng thì đây có lẽ là lần hội trại (có lẽ là cuối cùng) vui nhất, ấn tượng nhất và khó quên nhất
Vì sao là vui nhất ,ấn tượng nhất thì sắp sửa kể ra đây
Activity 1: (tên này là HÂN tự đặt) THỦY CHIẾN TRÊN CẠN : cách chơi vô cùng đơn giản, chỉ cần 2 thau nước thật lớn, mấy cái bịch ni lông đựng đầy nước. Mọi người tham gia đứng thành hai hàng, để tạo thành từng cặp đôi. Mỗi cặp phải cùng ăn sao hết 1 trái chuối, cặp nào ăn xong có quyền chạy tới lấy nước tạt người khác. Cặp H ăn chậm quá (I hate chuối) nên lúc ăn xong thì mọi người đã lâm trận rồi, chỉ còn nước chạy thui. Sau khi tạt nước cho ướt mèm xong thì tiếp tục mấy trò chơi vận động, lăn la bò trườn trên vũng bùn mà mình vừa tạo ra, kết cục là ai cũng như mới vừa té xuống một vũng xình nào đó, dơ dáy hết biết
Cái trò nì tui bị đè xẹp lép như miếng chuối ép!!!!!!! Có cái ảnh nì rùi bà sẽ tìm ra thủ phạm đã đè bà để bà............... tránh xa nó ra. hix.![]()
Activity 2 : LỂ HỘI HÓA TRANG : đơn giản chỉ là hóa trang sao cho ngườoi khác ko nhận ra mình (nhưng thật sự là chỉ có đứa nào vừa ngu vừa đui mới ko nhận ra thui)
Activity 3 : ko bít đặt tên là gì nữa, đại khái là các bạn nam và bạn nữ đứng mỗi phe một bên của 1 tấm rèm. mỗi bạn nam sẽ bước lên và nhận diện xem bạn nữ đang đứng sau tấm rèm là ai, nếu đóan đúng thì bạn nữ đó sẽ " thuộc về bạn nam trong một đêm", còn sai thì bạn nam phải làm nô lệ cho bạn nữ (theo lời các nam nhân dược y thì " thắng hay thua cũng chết!"). Đây là hình ảnh các nô lệ đút cháo cho chủ nhân


Activity 4: thi văn nghệ + thời trang giấy
Sơ sơ nhiêu đây chắc cũng đủ thấy là vui và ấn tượng rồi đúng ko, hạt sạn duy nhất là trại chuối tụi mình đã bị đối xử bất công (sau một màn tranh cãi khi chơi trò chơi vận động của khoa), bị xử ép : chương trình hay như thể mà ko đươc giải nào hết, mà thôi kệ, ko chấp mấy đứa tiểu nhân chơi ăn gian)![]()
Phải nói là trại chuối lớp mình đầy sáng tạo,đầy sức sống, chương trình và tài năng của tụi mình đã vượt quá mọi khả năng đánh giá của ban giam khảo. Đành chịu thui!!!!!!!
![]()




























