My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Entry for March 10, 2008

Mùa thu ko trở lại...

Những ngày đầu thu...đêm khuya lạnh lẽo
Hồi ức lại dần dần tỉnh giấc
Trái tim yêu thật lòng...cũng chỉ giống như chiếc lá rơi
Tại sao vẫn cứ phải chia ly ?

Bầu trời xám xịt....mình tôi cứ quanh quẩn mãi
Nơi chốn cũ năm xưa
Thật sự quá cô đơn....bước qua những đau thương anh bỏ lại
Con tim vỡ nát vẫn cứ cố ra vẻ mạnh mẽ

Muốn khoác lên vai anh chiếc áo
Trời sáng lên..anh sẽ phải tự lo cho mình
Sẽ chẳng có ai yêu thương anh bằng tôi đâu !
Nói với anh rằng...mỗi đêm nằm nhớ anh
Là một lần nước mắt tôi cứ tuôn trào chẳng dừng nổi....

Thôi thì cứ để gió thu mang đi kỉ niệm...mang đi những giọt nước mắt của tôi
Tôi vẫn cứ lặng lẽ nơi hò hẹn xưa...chờ đợi một người
Xin ông trời hãy cho mưa hắt ướt đôi mắt này...làm con tim này băng giá
Để tôi ko còn khổ sở...mãi cầu mong anh trở về bên tôi nữa..
bài hát này rất hay những mình chưa biết cách post nhạc lên.hì
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28